Ngày 23/8, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an TP HCM đã bắt giữ đối tượng Quân theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Hiện Quân đã được di lý về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2020, Quân nhận Lê Nguyễn Thúy Vy (32 tuổi, làm nghề giao hàng tại TP HCM) làm em gái nuôi. Sau đó, Quân giới thiệu Vy với em họ là Huỳnh Quốc Đạt, với mục đích lôi kéo cả hai vào đường dây vận chuyển ma túy do mình điều hành.
Vào ngày 16/1/2021, Quân dụ dỗ Vy tham gia vận chuyển quần áo và hóa chất từ chợ Kim Biên đến khu vực biên giới Campuchia. Sau đó, cả hai sẽ nhận ma túy và vận chuyển về TP HCM. Vy đã đồng ý với lời đề nghị này.
Tối cùng ngày, Vy được Đạt chở bằng ô tô đến TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (cũ) để nhận hàng. Tuy nhiên, gần đến địa điểm, Quân bất ngờ thay đổi kế hoạch và chuyển sang bến phà Tân Châu – Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Tại bến phà, Vy và Đạt nhận nhiều thùng hàng chứa ma túy, được bọc kín bằng túi đen. Khi cả hai di chuyển đến thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (cũ), lực lượng công an và biên phòng đã tiến hành bắt quả tang. Kiểm tra các thùng giấy, cơ quan chức năng phát hiện 77 kg ma túy tổng hợp, bao gồm heroin, Methamphetamine, Ketamine và MDMA.
Tại cơ quan điều tra, Vy và Đạt khai nhận Quân là người cầm đầu đường dây. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Quân đã nhanh chóng bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã đặc biệt.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, trong suốt 4 năm lẩn trốn, Quân đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt để tránh bị nhận diện. Đối tượng cũng thay đổi thân phận, nghề nghiệp và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè.
Sau một thời gian kiên trì theo dõi các mối quan hệ của Quân, lực lượng công an phát hiện một người đàn ông có nhiều dấu hiệu khả nghi tại khu vực phường Long Bình, TP HCM. Mặc dù người này có nhiều điểm tương đồng với đối tượng bị truy nã, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn khác.

Các trinh sát đã phối hợp theo dõi và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau một cách cẩn trọng. Một trinh sát cho biết, bằng kinh nghiệm nhiều năm, các trinh sát nhận định mặc dù đường nét gương mặt đã thay đổi, nhưng hình dáng vành tai của người này vẫn không đổi so với Quân.
Sau khi xác định nghi phạm chính là Quân, lực lượng trinh sát đã tiến hành khống chế đối tượng khi đang điều khiển xe máy trên đường. Tại cơ quan công an, Quân đã thừa nhận mình chính là người đang bị truy nã.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án tử hình đối với Vy và án chung thân đối với Đạt về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Admin
Nguồn: VnExpress