Guardiola: Tôi không yêu cầu điều đặc biệt ở Man City

Sau thất bại trên sân nhà Etihad, huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ rằng ông cảm thấy Manchester City đã chơi tốt hơn so với kết quả thực tế. Ông nhấn mạnh đội bóng đã có khởi đầu trận đấu ổn định, song lại bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn khá rõ ràng.

HLV Pep Guardiola chỉ đạo trong trận Man City thua Tottenham 0-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 23/8/2025. Ảnh: Man City
Ảnh: Pep Guardiola chỉ đạo trận Man City thua Tottenham 0-2. Ảnh: Internet

Trong trận đấu này, Man City đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, đáng chú ý là tình huống đối mặt thủ môn của tiền đạo Omar Marmoush. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội đã khiến họ phải trả giá.

Phút 35, Richarlison thoát bẫy việt vị bên cánh phải, căng ngang để Brennan Johnson dễ dàng đệm bóng mở tỷ số cho Tottenham. Đến phút bù giờ của hiệp một, thủ môn trẻ James Trafford chuyền bóng bất cẩn cho Nico Gonzalez ngay trong vòng cấm, dẫn đến mất bóng và tạo cơ hội cho Joao Palhinha dứt điểm bồi, ấn định tỷ số 2-0 cho đội khách.

Guardiola phân tích rằng, Man City cần phải điều chỉnh cách chơi khi bỏ lỡ những cơ hội đơn giản. Ông không yêu cầu các học trò thực hiện những điều phi thường, mà chỉ cần làm tốt những điều cơ bản, đặc biệt là nỗ lực chạy, điều mà đội bóng đã làm rất tốt trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong trận đấu này, các cầu thủ đã thiếu đi sự chính xác trong những pha xử lý đơn giản khi chịu áp lực.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho rằng không nên đánh giá quá cao cả chiến thắng 4-0 trước Wolves ở vòng mở màn và trận thua Tottenham, vì mùa giải mới chỉ bắt đầu. Ông nhấn mạnh rằng sau trận thắng Wolves, mọi người đã ca ngợi mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng ông đã cảnh báo rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận. Tương tự, ông cho rằng trận thua này cũng không nên bị thổi phồng.

HLV Thomas Frank tươi cười sau trận. Ảnh: Tottenham
Ảnh: HLV Thomas Frank tươi cười sau trận thắng Tottenham. Ảnh: Internet

Khi được hỏi về quyết định để thủ môn số một Ederson dự bị, Guardiola giải thích rằng Trafford xứng đáng được trao cơ hội sau màn trình diễn tốt trong trận thắng Wolves. Ông cũng tiết lộ rằng trung vệ Manuel Akanji không có tên trong danh sách thi đấu vì lý do chiến thuật.

Về phía Tottenham, huấn luyện viên Thomas Frank bày tỏ sự hài lòng với tân binh Joao Palhinha, người được mượn từ Bayern Munich. Ông cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha chưa đạt thể trạng tốt nhất, nhưng đã cho thấy đẳng cấp trong một trận đấu lớn.

Tottenham cũng đã gây ấn tượng mạnh ở khả năng phòng ngự. Sau trận thắng Burnley 3-0 ở vòng mở màn, họ tiếp tục giữ sạch lưới trên sân Etihad. Frank nhấn mạnh rằng việc giữ sạch lưới là một tín hiệu tích cực và là điều mà đội bóng đã tập trung cải thiện từ mùa trước.

Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân của Brighton, trong khi Tottenham sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Bournemouth.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *