Chàng trai 19 tuổi chinh phục 118 quốc gia: Hành trình độc hành

Arjun Malaviya, chàng trai 19 tuổi đến từ Westlake Village, California, đã tạo nên một hành trình khám phá thế giới đầy ấn tượng. Bắt đầu từ tháng 6/2023, Malaviya một mình chinh phục những vùng đất xa xôi, tự nhận mình là người trẻ tuổi nhất từng đặt chân đến 100 quốc gia và là một trong số ít người khám phá toàn bộ châu Đại Dương.

Hành trình của Malaviya không chỉ dừng lại ở những con số. Anh từng trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ như chạy trốn khỏi các cuộc không kích ở Ukraine, sống cùng người Taliban ở Afghanistan và khám phá những quốc đảo ít người biết đến như Nauru.

Malaviya chụp ảnh cùng trẻ em Syria vào tháng 7/2024, quốc gia thứ 110 mà anh đặt chân đến. Ảnh: Club 100+ Countries/Instagram
Malaviya ở Syria: Khoảnh khắc cùng trẻ em tại quốc gia thứ 110. Ảnh: Internet

Đam mê xê dịch của Malaviya nảy sinh từ những chuyến công tác cùng gia đình khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học, thay vì chọn con đường đại học, anh quyết định thực hiện ước mơ khám phá thế giới trước tuổi 20. Để có kinh phí cho hành trình, Malaviya đã làm nhiều công việc bán thời gian từ khi còn đi học, từ huấn luyện viên quần vợt đến trợ lý hành chính.

Chàng trai trẻ chia sẻ, anh luôn tò mò về thế giới, muốn tìm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ và con người ở những vùng đất khác nhau. Thời gian giãn cách xã hội càng thôi thúc anh khám phá những nơi xa xôi mà trước đây chỉ biết qua sách vở.

Malaviya chụp hình tại lăng mộ của pharaoh Tutankhamun khi đến Ai Cập vào đầu năm nay. Ảnh: Arjun/Instagram
Malaviya khám phá Ai Cập: Ảnh tại lăng mộ Pharaoh Tutankhamun. Ảnh: Internet

Hành trình của Malaviya bắt đầu từ các nước Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, sau đó đến Nam Mỹ, châu Âu và các quốc đảo ở châu Đại Dương. Anh đã có những trải nghiệm đáng nhớ như dạy tiếng Anh cho sinh viên ở Iraq, tham quan đảo Rock ở Palau, ghé thăm các ngôi làng ở Myanmar, khám phá thủ đô Caracas và vùng lân cận ở Venezuela, làm ruộng ở Indonesia, tham gia lễ hội tôn giáo ở Iran và tham quan cung điện Babylon của Saddam Hussein.

Malaviya còn có cơ hội giao lưu với trẻ em ở Papua New Guinea và Nauru, khám phá khu ổ chuột ở Brazil, chiêm ngưỡng cánh đồng muối Bolivia, ngắm cực quang ở Na Uy, ngắm nhìn đàn voi ở Sri Lanka và tham quan các lâu đài cổ ở Slovenia.

Malaviya đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ của các quốc đảo ở châu Đại Dương. Việc thiếu internet ở những hòn đảo này giúp anh thư giãn, gần gũi hơn với thiên nhiên và người dân địa phương. Tuy nhiên, anh cũng không khỏi xót xa khi chứng kiến nhiều thanh niên ở Nauru và Tuvalu thiếu cơ hội học tập, làm việc và không đủ khả năng tài chính để đi du lịch nước ngoài. Tình trạng thiếu thực phẩm sạch và hàm lượng chất bảo quản cao trong đồ ăn cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em trên đảo.

Trong chuyến đi đến Afghanistan, Malaviya đã có dịp tiếp xúc với các thành viên Taliban và một số lãnh đạo tôn giáo ở Iran. Anh nhận thấy họ thân thiện và tò mò về cuộc sống của anh ở Mỹ. Malaviya tin rằng, dù ở đâu, con người đều có chung những mong muốn như có việc làm ổn định, chăm lo cho gia đình, được học hành và có cuộc sống đủ đầy. Anh cũng nhận thấy rằng, trong khi mối quan hệ giữa các quốc gia thường phản ánh chính sách của chính phủ, thì người dân địa phương lại rất thân thiện và cởi mở. Mục đích của Malaviya trong hành trình này là lắng nghe, thấu hiểu và chứng minh rằng thế giới thực ra nhỏ bé và gắn kết hơn nhiều.

“Người địa phương thường sẵn lòng giúp đỡ khi thấy một người trẻ đi du lịch một mình,” Malaviya chia sẻ. Anh cũng bày tỏ mong muốn được quay lại Iceland, Palau, Philippines, Iran, Venezuela và Bolivia.

Tuy nhiên, hành trình của Malaviya không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Anh từng trải qua những tình huống nguy hiểm, như lần thoát khỏi cuộc không kích của Nga ở Odessa, Ukraine vào tháng 11/2023. “Còi báo động không kích vang lên ngay khi tôi đến Odessa,” Malaviya kể lại. “Mọi người phải xuống hầm trú bom trong nhiều giờ.” Một lần khác, anh bị nhân viên an ninh sân bay ở Venezuela giữ lại vì nghi ngờ bỏ trốn gia đình. Anh đã phải chứng minh mình đi du lịch một mình bằng cách đề nghị kiểm tra camera an ninh.

Malaviya trang trải chi phí chuyến đi bằng tiền làm thêm và tiết kiệm. Anh cũng cố gắng tiết kiệm bằng cách thuê Airbnb giá rẻ, ăn uống đơn giản và tìm hiểu điểm đến trước qua các ứng dụng du lịch. Anh cho biết, việc học cách thích nghi với mọi tình huống giúp anh có nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn.

Malaviya khuyên những bạn trẻ muốn thử du lịch một mình hãy mạnh dạn bước ra ngoài và trải nghiệm. Anh tin rằng, cách tốt nhất để phân biệt đúng sai là tự mình khám phá và cảm nhận thế giới.

Hiện tại, Malaviya đang theo học ngành kỹ thuật máy tính tại Đại học UC Santa Barbara. Anh dự định tiếp tục hành trình khám phá thế giới cho đến khi đặt chân đến đủ 195 quốc gia. Hành trình của chàng trai trẻ là minh chứng cho thấy tuổi trẻ, đam mê và sự tò mò có thể giúp chúng ta vượt qua mọi giới hạn để khám phá thế giới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *