Đối với nhiều bậc phụ huynh, kỳ nghỉ hè của con cái không phải lúc nào cũng là khoảng thời gian thư giãn. Chị Thúy, một bà mẹ ba con ở Hà Nội, chia sẻ: “Ngày thường, chỉ thứ Bảy và Chủ nhật các con được nghỉ, vợ chồng tôi đã thấy ‘phát điên’ rồi, nên rất thông cảm với ông bà”.

Ban đầu, ông bà nội ngoại rất hào hứng khi nghe tin các cháu về quê nghỉ hè, chuẩn bị đủ món ngon và đồ chơi. Nhưng hai con của chị Thúy, cùng với các cháu khác, tạo thành một “đội quân” nghịch ngợm từ sáng đến tối, khiến bà ngoại bị rối loạn tiền đình, còn ông thì phải dọa bằng roi.

Một kỷ niệm “dở khóc dở cười” là khi cậu cháu trai đập vỡ niêu cá kho của bà ngoại vì “tưởng cháy nhà, thấy khói bốc lên”. Chị Thúy dự định gửi con ở quê một tháng, nhưng chưa đầy một tuần đã phải đón về.
Ở Hà Nội, chị vừa làm việc online, vừa chăm con nhỏ, lại thêm hai đứa lớn. “Lo cơm nước với làm ‘quan tòa’ thôi, tôi đã quay như chong chóng”, chị than thở. Có lần, chị phạt con trai bằng cách nhốt vào nhà tắm, nhưng cậu bé lại nghịch sữa tắm, dầu gội và xà phòng, bơm nước tràn nhà tắm để chơi bong bóng.
Tình cảnh của gia đình chị Thúy không phải là hiếm. Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh chia sẻ những video hài hước về cảnh “khối nghỉ hè” khiến cha mẹ hoặc ông bà “điêu đứng”. Một video ghi lại cảnh hai bé mầm non đốt bàn thờ bà cố, bị phạt quỳ xin lỗi, đã thu hút hàng triệu lượt xem.
Tuy nhiên, áp lực mà gia đình anh Đỗ Trọng Hiếu, 43 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội, phải chịu còn lớn hơn nhiều. Anh có bảy người con nhỏ, và thừa nhận: “Chỉ có lúc ngủ mới yên tĩnh, còn lại là giặc giã”.
Anh Hiếu cho biết việc gửi con cho ông bà là bất khả thi. Anh từng thử gửi các con sang nhà ông bà nội một tối, nhưng đến hơn 23h, anh nhận được gần 20 cuộc gọi cầu cứu.
Anh tạm gác lại công việc kinh doanh tự do để trông con. “23 giờ còn lại là trông con. Lịch trình kín mít hơn cả CEO”, anh nói.
Một ngày của gia đình anh bắt đầu bằng cuộc chiến đánh thức 7 đứa trẻ và giữ chúng ngồi vào bàn ăn. Để duy trì nề nếp, anh đặt ra quy định bữa ăn chỉ kéo dài 30 phút. Anh cũng lập thời gian biểu chi tiết cho các hoạt động của con trong ngày hè.
Tuy vậy, việc thực hiện kế hoạch không hề dễ dàng. Ban đêm, anh vẫn phải canh chừng lũ trẻ nghịch ngợm. Thậm chí, có hôm anh còn phải đi “bắt Pokemon” vì chúng trốn tìm nhau khắp nhà.
Một trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh dành cho bản thân là khi lũ trẻ đã ngủ. Nhưng có lần, anh vừa nấu xong bát mì tôm trứng thì bị con gái thứ năm “xin ăn”, sau đó gọi thêm 6 đứa nữa, khiến anh chỉ kịp húp chút nước.
Tiến sĩ Lã Linh Nga, giám đốc một trung tâm nghiên cứu tâm lý, cho biết áp lực của cha mẹ và ông bà khi chăm sóc con cháu dịp hè là khó tránh khỏi. Bà khuyên các bậc phụ huynh nên lên kế hoạch bài bản để tạo nếp sinh hoạt cho trẻ, giúp con cân bằng giữa vui chơi và học tập.
Bà Nga gợi ý các gia đình có điều kiện có thể cho con tham gia trại hè, câu lạc bộ năng khiếu. Nếu ông bà sẵn lòng, có thể gửi con về quê để trẻ trải nghiệm không gian sống mới. Trong trường hợp không thể gửi con, phụ huynh có thể thành lập nhóm với các gia đình khác để luân phiên chăm sóc trẻ.
Hiện nay, một số phụ huynh đã đứng ra dạy con các môn năng khiếu hoặc hỗ trợ nhau chăm sóc trẻ, giúp giảm áp lực cho bản thân.
Sau khi đón hai con lớn ở quê lên, chị Thúy đã đăng ký cho con tham gia khóa tu mùa hè và các câu lạc bộ năng khiếu. “Lớp con tôi cũng có một phụ huynh đứng ra dạy con bóng rổ nên hy vọng sẽ bớt căng thẳng hơn”, chị chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress