Fernandes: Bực tức vì trọng tài không xin lỗi sau trận đấu

Sau trận hòa 1-1 trước Fulham, tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United đã bày tỏ sự khó chịu với trọng tài Chris Kavanagh về một tình huống va chạm trước khi anh thực hiện quả phạt đền hỏng ăn. Sự việc diễn ra ở phút 37, khi trọng tài Kavanagh vô tình va vào Fernandes lúc anh đang lùi lại lấy đà.

Fernandes chia sẻ với Sky Sports: “Mỗi người đều có thói quen riêng trước khi sút phạt đền. Sau cú va chạm với trọng tài, tôi đã mất một chút bình tĩnh. Điều khiến tôi khó chịu là ông ấy đã không xin lỗi.”

Bruno Fernandes phàn nàn với trọng tài trước khi sút hỏng phạt đền của Man Utd trước Fulham trên sân Craven Cottage, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng hai Ngoại hạng Anh ngày 24/8/2025. Ảnh: Reuters
Fernandes sút hỏng phạt đền trước Fulham: Tranh cãi với trọng tài?. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận va chạm không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cú sút hỏng. Anh giải thích: “Tôi sút hỏng vì điểm tiếp xúc bóng quá tệ. Chân trụ của tôi đặt quá thấp, khiến bóng đi vọt xà.”

Sau khi xem lại VAR, trọng tài Kavanagh đã cho Man Utd hưởng quả phạt đền. Dù không có dấu hiệu bị đau sau va chạm, Fernandes vẫn tỏ rõ sự bực tức và có lời qua tiếng lại với trọng tài. Ông Kavanagh đã giơ tay như một lời xin lỗi gián tiếp, ám chỉ rằng đó chỉ là một tai nạn không mong muốn.

Trên chấm phạt đền, cú sút của Fernandes đi căng nhưng lại vọt xà ngang. Đây là lần thứ năm anh đá hỏng phạt đền kể từ khi gia nhập Man Utd vào năm 2020, bên cạnh 38 lần thành công. Lần gần nhất anh sút hỏng là trước Chelsea vào tháng 12/2023. Dù vậy, tỷ lệ thành công 88% trên chấm phạt đền của Fernandes vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình 78%-80%.

Cựu hậu vệ Gary Neville, bình luận trực tiếp trận đấu, cho rằng pha va chạm có thể đã làm Fernandes mất tập trung. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này.

Cú sút phạt đền hỏng ăn của Fernandes trước Fulham
Fernandes sút hỏng phạt đền trước Fulham: Man Utd mất điểm?. Ảnh: Internet

Huấn luyện viên Ruben Amorim cũng lên tiếng bảo vệ Fernandes, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những khoảnh khắc quyết định. “Fernandes không quen với việc sút hỏng phạt đền,” ông nói. “Cậu ấy hiểu rõ mỗi khoảnh khắc đều có thể ảnh hưởng lớn đến tập thể. Hôm nay, Fernandes thi đấu không thật sự thoải mái, có lẽ vì gánh nặng trách nhiệm quá lớn.”

Mặc dù Fernandes bỏ lỡ cơ hội, Man Utd vẫn vươn lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới nhà của Rodrigo Muniz ở phút 58. Tuy nhiên, Emile Smith Rowe đã gỡ hòa cho Fulham ở phút 73, ấn định tỷ số chung cuộc 1-1.

Trận hòa này khiến “Quỷ Đỏ” tiếp tục có một khởi đầu khó khăn ở mùa giải mới. Để cải thiện tình hình, Man Utd cần giành chiến thắng trong hai trận đấu sắp tới: gặp Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn và Burnley tại Ngoại hạng Anh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *