Ở tuổi 35, sau 12 năm 7 tháng hôn nhân và có hai con trai (lớp 5 và lớp 2), chị đang đối diện với một thử thách lớn trong cuộc sống gia đình. Chồng chị, 45 tuổi, do đặc thù công việc thường xuyên vắng nhà, có thời gian công tác xa đến mức chỉ về khi chị sinh con đầu lòng. Dù sau này đã chuyển công tác gần hơn (cách nhà 300km, về 5-7 ngày mỗi tháng), cuộc sống của anh chị vẫn luôn được xem là hòa thuận, hạnh phúc, đã cùng nhau mua được nhà ở thành phố, có khoản tiết kiệm và được hai bên gia đình ủng hộ.

Tuy nhiên, sự bình yên đó đã bị phá vỡ khi chị vô tình đọc được tin nhắn của một tài khoản mạng xã hội lạ trên điện thoại chồng. Ban đầu, anh giải thích đó chỉ là những cuộc trò chuyện vui vẻ. Chị đã nhắc nhở anh và anh hứa sẽ không tái phạm. Thế nhưng, khi chị vừa trải qua biến cố sức khỏe và phải bỏ thai, chị lại phát hiện ra chồng vẫn liên lạc với người phụ nữ đó qua video call.
Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi chị phát hiện ra sự thật đằng sau những lời giải thích của chồng. Anh không chỉ liên lạc với một, mà với nhiều người phụ nữ khác, sử dụng các ứng dụng bí mật và thậm chí nói dối về tình trạng hôn nhân của mình. Một cô gái trẻ 21 tuổi khai nhận rằng chồng chị đã nói với cô ấy rằng anh đang ly thân. Chị cũng phát hiện ra chồng chị còn có những cuộc gọi và tin nhắn khác với một người phụ nữ khác, mà anh ta giải thích là chỉ để “cho vui” trong những buổi tiệc tùng.
Những phát hiện này đã gây ra cú sốc lớn cho chị. Chị cảm thấy tổn thương sâu sắc khi biết người chồng mà chị luôn tin tưởng và yêu thương lại có những mối quan hệ phức tạp bên ngoài. Chị mất ngủ, sụt cân và cảm thấy vô cùng đau khổ. Dù chồng đã xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện, chị vẫn không biết liệu mình có thể vượt qua được nỗi đau này hay không.
Chị đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn: tiếp tục hay kết thúc cuộc hôn nhân này. Nếu kết thúc, chị lo lắng cho tương lai của hai con. Nếu tiếp tục, chị không biết làm thế nào để có thể tin tưởng chồng mình một lần nữa. Với thu nhập ổn định từ lương (16 triệu đồng/tháng) và các nguồn thụ động (5-7 triệu đồng/tháng), cộng thêm khoản hỗ trợ từ chồng (15-20 triệu đồng/tháng), chị có đủ khả năng tài chính để tự lo cho bản thân và các con. Tuy nhiên, điều chị trăn trở nhất vẫn là làm sao để hàn gắn vết thương lòng và tìm lại hạnh phúc gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress