Hà Nội vào thu mang theo những cơn gió se lạnh đầu mùa, gợi lên trong em bao nỗi niềm mong chờ. Anh thân mến, em ước gì có anh ở đây để cùng em dạo bước trên những con phố ngập lá vàng, để những buổi tối em không còn phải một mình.
Em là cô gái 38 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Em cao 1m62, nặng 52kg, vóc dáng cân đối. Em có bằng thạc sĩ và sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc. Hiện tại, em đang làm việc cho một công ty nước ngoài và có kinh doanh riêng. Dù bận rộn, em luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.
Về ngoại hình, em có khuôn mặt dễ nhìn, tính cách cởi mở và dễ mến. Bạn bè và đồng nghiệp nhận xét em là người xinh xắn, duyên dáng, thông minh, và là một người bạn đáng tin cậy. Em từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và hiện đang sống cùng con gái. Con gái em là một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn và rất yêu mẹ.
Em là người phụ nữ của gia đình, thích nấu ăn và chăm sóc nhà cửa. Em luôn cố gắng tạo ra một không gian sống sạch sẽ, gọn gàng và ấm cúng. Em thích đọc sách, tập thể thao hàng ngày và thỉnh thoảng đi du lịch khám phá những vùng đất mới. Em cũng thích hát và có thể uống một chút bia hoặc rượu vang trong các bữa ăn.
Trong tình yêu, em là người nghiêm túc, chân thành và nồng ấm. Em không muốn vội vàng trong chuyện tình cảm nên dù đã ly hôn vài năm, em vẫn độc thân. Em tin vào nhân duyên và hy vọng sẽ tìm được một người tri kỷ để cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Em mong muốn tìm được một người đàn ông tử tế, chân thành, thông minh và hào sảng.
Em mong muốn người yêu mình có cùng nền tảng về trí tuệ, tính cách và hoàn cảnh để có thể bên nhau dài lâu. Em thích mẫu người cao lớn, khỏe mạnh, hơi béo một chút cũng không sao. Em nghĩ một người cao khoảng 1m7 đến 1m8, nặng 70 đến 80kg sẽ phù hợp với em. Về tuổi tác, em thích người hơn tuổi, nhưng không quá nhiều, khoảng một giáp trở lại là phù hợp. Công việc của anh không quan trọng, miễn là anh yêu thích và có thu nhập ổn định. Quan trọng nhất là anh sống ở Hà Nội để chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ và tìm hiểu nhau.
Em thích một người đàn ông điềm đạm, chững chạc, bao dung, giàu lòng nhân hậu, biết kính trên nhường dưới, lãng mạn và chân thành. Nếu anh từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm, em tin rằng chúng ta có thể hiểu nhau hơn và trân trọng hạnh phúc hơn, miễn là anh đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ.
Em hy vọng anh sẽ là người chủ động liên lạc với em. Em rất mong nhận được thư của anh và mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Em tin rằng, nếu chúng ta có duyên, chúng ta sẽ tìm thấy nhau giữa cuộc đời này.
(Liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.)
Admin
Nguồn: VnExpress