Gaza: Người dân khẩn cầu giữa nạn đói lan rộng

Giữa bối cảnh Liên Hợp Quốc vừa tuyên bố tình trạng đói kém tại Gaza, ngày 23/8, đám đông dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã tập trung tại một bếp ăn từ thiện ở Gaza City, thành phố lớn nhất của Dải Gaza, nơi Israel đang lên kế hoạch tiến hành các hoạt động quân sự. Tiếng gào khóc vang vọng khi họ chen lấn để nhận thực phẩm.

Người dân mang theo nồi, xô nhựa, với hy vọng có thể mang thức ăn về cho gia đình đang thiếu thốn. Hình ảnh một cậu bé nhặt nhạnh những hạt cơm rơi vãi, hay một bé gái ngồi bên ngoài lều, cẩn thận xúc gạo từ túi nilon đặt trên đất, đã phơi bày thực trạng đau lòng tại đây.

Ông Yousef Hamad, 58 tuổi, một người phải rời bỏ nhà cửa ở Beit Hanoun, phía bắc Dải Gaza, chia sẻ: “Chúng tôi mất nhà, mất thức ăn, không có thu nhập. Chúng tôi buộc phải tìm đến những bếp ăn từ thiện, nhưng số lượng thực phẩm ít ỏi đó không thể xoa dịu cơn đói”.

Ở khu vực Deir el-Balah, phía nam Gaza, Umm Mohammad, 34 tuổi, bày tỏ sự thất vọng: “Liên Hợp Quốc đã quá chậm trễ trong việc tuyên bố nạn đói. Trẻ em giờ đây đi đứng không vững vì chóng mặt, thậm chí không còn đủ sức để thức giấc vì thiếu ăn, thiếu uống”.

Trước đó, ngày 22/8, Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố nạn đói tại Gaza, đồng thời lên án Israel đã “ngăn cản một cách có hệ thống” các hoạt động viện trợ trong suốt hơn 22 tháng xung đột.

Theo Sáng kiến Phân loại giai đoạn An ninh lương thực tích hợp (IPC), một tổ chức có trụ sở tại Rome, Italy, khoảng 500.000 người dân Gaza đang phải đối mặt với nạn đói. IPC dự báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn, với nạn đói lan rộng đến Deir el-Balah và Khan Younis vào cuối tháng 9, bao trùm 2/3 lãnh thổ Gaza.

Phản ứng trước thông tin này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ báo cáo của IPC, gọi đó là “sự bịa đặt trắng trợn”. Tuy nhiên, ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu UNRWA, cơ quan của Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, đã kêu gọi chính phủ Israel “chấm dứt việc phủ nhận nạn đói mà họ đã gây ra ở Gaza”, đồng thời kêu gọi sự lên tiếng của cộng đồng quốc tế.

Bé gái Palestine ăn đậu gà giữa khu phố đổ nát Saftawi, phía tây Jabalia ở khu vực phía bắc Dải Gaza, ngày 24/8. Ảnh: AFP
Ảnh: Bé gái Palestine giữa đổ nát Gaza – Nỗi đau chiến tranh. Ảnh: Internet

Trong bối cảnh đói kém lan rộng, Israel vẫn tiếp tục các cuộc oanh tạc vào Dải Gaza. Khói bốc lên dày đặc từ quận Zeitun, Gaza City, khi người dân Palestine cố gắng tìm kiếm những vật dụng còn sót lại trong đống đổ nát.

Ông Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, mô tả tình hình ở Sabra và Zeitun là “vô cùng thảm khốc”, với toàn bộ khu dân cư bị san phẳng.

Phụ nữ, trẻ em Palestine xin cơm ở bếp từ thiện tại Gaza City ngày 23/8. Ảnh: AFP
Ảnh: Gaza – Bữa ăn từ thiện giữa khó khăn. Ảnh: Internet

Ahmad Jundiyeh, 35 tuổi, một người phải di tản đến vùng ngoại ô phía bắc Zeitun, chia sẻ: “Chúng tôi mắc kẹt ở đây, sống trong sợ hãi, không có nơi nào để đi. Không có nơi nào an toàn ở Gaza. Di chuyển lúc này đồng nghĩa với cái chết”. Anh cho biết thêm, “Chúng tôi liên tục nghe thấy tiếng bom, tiếng máy bay chiến đấu, tiếng pháo, thậm chí cả tiếng nổ của thiết bị bay không người lái. Chúng tôi vô cùng sợ hãi, cảm giác như ngày tận thế đã đến gần”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng đưa ra tuyên bố cứng rắn vào ngày 22/8, rằng Israel sẽ phá hủy Gaza City tương tự như các khu vực khác ở Dải Gaza nếu Hamas không chấp nhận giải giáp vũ khí, trả tự do cho toàn bộ con tin và đồng ý kết thúc cuộc chiến theo các điều kiện do Israel đưa ra.

Người dân Gaza City cho biết, thành phố đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Israel trong nhiều ngày qua.

Ông Aymen Daloul, 53 tuổi, người có nhà ở Gaza City đã bị phá hủy, nghẹn ngào: “Hãy đến và chứng kiến những gì đang xảy ra với chúng tôi ở đây, tại quận Zeitun. Chúng tôi đã bị hủy hoại. Chúng tôi ngủ ngoài đường như súc vật. Xin hãy thương xót chúng tôi”.

Cậu bé người Palestine dùng xe đẩy chở nước ở Gaza City ngày 23/8. Ảnh: AFP
Ảnh: Gaza – Cậu bé Palestine và gánh nước mưu sinh. Ảnh: Internet

Mahmud Abu Saqer, 24 tuổi, cho biết nhiều người đã rời Gaza City sau khi Israel thông báo kế hoạch chiếm đóng thành phố. “Chỉ riêng sáng nay, đã có khoảng 500-600 gia đình rời đi, và hàng nghìn người đã sơ tán ngày hôm qua. Những tiếng nổ từ sáng sớm đã buộc mọi người phải rời đi”.

Xung đột tại Dải Gaza bắt đầu từ tháng 10/2023, sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hàng chục người bị bắt làm con tin. Chiến dịch đáp trả của Israel vào Gaza đã khiến hơn 62.600 người Palestine thiệt mạng, phần lớn trong số đó là dân thường.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *