Bạo loạn Paris: PSG Vô địch bị Che mờ

Sau chức vô địch Champions League của PSG, đêm 31/5 đã chứng kiến những màn ăn mừng cuồng nhiệt trên khắp Paris và nhiều thành phố khác của Pháp. Người hâm mộ đổ ra đường, đốt pháo sáng và tự hào khoe những chiếc khăn quàng mang biểu tượng câu lạc bộ.

Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị nhuốm màu bạo lực khi các cuộc ăn mừng biến thành những cuộc đụng độ giữa đám đông và cảnh sát, dẫn đến những hậu quả đau lòng. Ít nhất hai người đã thiệt mạng: một thanh niên 17 tuổi bị đâm chết ở Dax, tây nam Pháp, và một người khác bị xe đâm tử vong ở tây nam Paris.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát quốc gia, một sĩ quan cảnh sát đã bị thương nghiêm trọng do pháo hoa bắn trúng trong một cuộc tụ tập ăn mừng ở Coutances, Tây Bắc Pháp. Vụ việc khiến anh bị tổn thương mắt nghiêm trọng và phải nhập viện trong tình trạng hôn mê nhân tạo. Cảnh sát trưởng Paris cho biết tổng cộng có 201 người bị thương quanh thủ đô, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Tại Grenoble, một thành phố thuộc dãy Alps, một tài xế đã lái xe đâm vào đám đông người đi bộ đang tụ tập ăn mừng, khiến từ ba đến bốn người bị thương. Tài xế này đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tình trạng hỗn loạn còn lan rộng khi người hâm mộ ném vật thể vào lính cứu hỏa, buộc cảnh sát phải sử dụng lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông.

Lực lượng chống bạo động khống chế người quá khích ở Paris, Pháp, đêm 31/5. Ảnh: Reuters
Paris: Chống bạo động khống chế người quá khích đêm 31/5 (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Bạo lực leo thang dẫn đến nhiều hành vi phá hoại và cướp bóc. Nhiều cửa hàng, bao gồm cả Foot Locker và Maisons du Monde, đã trở thành mục tiêu của những kẻ quá khích. Hơn 200 xe bị đốt cháy, và các công trình công cộng như trạm xe bus cũng bị phá hoại nghiêm trọng.

Tính đến rạng sáng ngày 1/6, cảnh sát Paris thông báo đã thực hiện tổng cộng 294 vụ bắt giữ, trong đó có 30 người bị bắt vì đột nhập vào một cửa hàng giày trên đại lộ Champs-Élysées. Hai chiếc xe hơi đã bị đốt cháy gần sân vận động Parc des Princes.

Cảnh sát trưởng Paris, ông Laurent Nunez, cho rằng nguyên nhân của tình trạng bất ổn này là do “hàng nghìn người đến để thực hiện các hành vi bạo lực” thay vì theo dõi trận đấu qua truyền hình. Ông cũng lưu ý rằng những tình huống tương tự đã từng xảy ra ở thủ đô, ví dụ như sau khi đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018.

Câu lạc bộ PSG cũng đã lên án mạnh mẽ những hành vi quá khích này. Trong một thông báo, câu lạc bộ nhấn mạnh rằng “Chức vô địch Champions League phải là khoảnh khắc vui mừng của tập thể” và “Những hành vi cá biệt này đi ngược lại với giá trị của câu lạc bộ, và hoàn toàn không đại diện cho đại đa số người hâm mộ của chúng tôi”.

Bất chấp tình hình bất ổn, PSG vẫn tổ chức lễ diễu hành mừng chức vô địch Champions League với sự tham gia của hơn 110.000 người hâm mộ.

Bạo loạn phủ bóng chức vô địch của PSG
Paris: Cảnh sát giải tán đám đông quá khích ở Champs-Élysées. Ảnh: Internet

Huấn luyện viên Luis Enrique cùng các học trò đã diễu hành trên xe bus mui trần qua đại lộ Champs-Élysées, kết thúc tại Khải Hoàn Môn, trước khi được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp đón tại Điện Élysée. Tại buổi lễ, HLV Luis Enrique, tiền đạo Ousmane Dembele và đội trưởng Marquinhos đã kêu gọi người hâm mộ ăn mừng trong hòa bình và lên án các hành động bạo lực.

Tổng thống Emmanuel Macron đã phát biểu: “Chúng ta đang trong khoảnh khắc vui mừng, nhưng không gì có thể biện minh cho những gì đã xảy ra trong vài giờ qua. Những sự kiện này là không thể chấp nhận được. Họ đã tước đi hạnh phúc của đồng bào. Hai người đã chết. Đất nước đang trong tang thương. Chúng tôi sẽ trừng phạt. Chúng tôi sẽ không khoan nhượng. Đó không phải là bóng đá”.

Cảnh sát chống bạo động phải đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng để ngăn bạo lực. Ảnh: AFP
Paris: Cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay, vòi rồng (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Chính phủ Pháp, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ và Thủ tướng, đã lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực, gọi những kẻ gây rối là “man rợ” và cam kết sẽ truy tố nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau bày tỏ sự phẫn nộ: “Tôi rất tức giận hôm nay, giống như nhiều người Pháp khác. Khi cha mẹ hoảng sợ vì con cái họ ra ngoài ăn mừng một chiến thắng thể thao lớn, điều đó thật không thể chịu đựng được”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *