Tối giản cuộc sống: Hành trình thay đổi bạn

Ở tuổi 40, tôi chọn cho mình lối sống tối giản, một phong cách không hề khô khan như nhiều người vẫn nghĩ. Tối giản với tôi không chỉ là việc loại bỏ bớt đồ đạc, mà còn là sự chọn lọc những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần. Khi giảm bớt những thứ không cần thiết, tôi tìm thấy sự nhẹ nhàng và thanh thản trong tâm hồn.

Trước đây, tôi từng là một người “ôm đồm” mọi thứ. Tôi sưu tầm đủ loại sách báo, quần áo và luôn cố gắng đáp ứng mọi lời mời. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, dù bận rộn, tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc, thậm chí luôn có một khoảng trống trong lòng. Từ đó, tôi bắt đầu tập dọn dẹp, loại bỏ những thứ không thực sự cần thiết, bắt đầu từ căn phòng, rồi đến suy nghĩ, thói quen và cả các mối quan hệ. Tôi xóa bỏ các ứng dụng mua sắm trực tuyến. Giờ đây, tủ quần áo của tôi chỉ còn lại vài món đồ được lựa chọn kỹ càng và thực sự yêu thích. Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, và tôi có thêm không gian để thư giãn, để mỉm cười.

Nhiều người thắc mắc: “Sống tối giản có nhàm chán không?”. Thú thật, đôi khi tôi cũng thấy vậy, chẳng hạn như khi mở tủ quần áo chỉ thấy vài bộ đồ, không có nhiều lựa chọn. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy vui vì đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian thay vì phải đứng hàng giờ trước tủ quần áo để chọn đồ. Thời gian đó, tôi dành để quan sát cuộc sống xung quanh, tập thể dục, hoặc pha một tách cà phê và thưởng thức thật chậm rãi. Đôi khi, tôi ra vườn ngắm nhìn cây cỏ ba lá nhỏ bé dưới gốc cây lớn, thấy nó lớn lên từng ngày và nở những bông hoa xinh xắn. Những niềm vui giản dị như vậy lại mang đến cho tôi hạnh phúc và nhận ra rằng niềm vui luôn hiện hữu xung quanh ta.

Tôi là một người hướng nội, có chút hài hước. Tôi không giỏi kể chuyện cười, nhưng luôn nhìn cuộc sống với thái độ nhẹ nhàng, biết tự cười mình, cười cho những điều ngây ngô mình từng tin là đúng. Đôi khi, việc đầu tư dài hạn không quan trọng bằng việc bước đi vững chắc trên từng bước chân hiện tại. Công việc của tôi ổn định, không quá áp lực và cũng không cần phải phô trương. Tôi thích sự vừa đủ, đủ để sống thoải mái, đủ để có thời gian cho bản thân và những người thân yêu. Thời gian rảnh, tôi thường trồng cây, viết lách, đi bộ và thỉnh thoảng đi du lịch bụi. Tôi thích lang thang ngắm cảnh, thưởng thức một tách trà nóng ở quán ven đường, hoặc trò chuyện với những người thú vị. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy lại có giá trị vô cùng lớn.

Trong chuyện tình cảm, tôi tin rằng hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu nhiều, mà ở việc biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi mong muốn tìm được một người bạn nữ, không giới hạn tuổi tác, có cùng định hướng sống tối giản, hoặc ít nhất là có sự đồng điệu trong suy nghĩ. Tôi không mong em phải vứt bỏ hết quần áo hay sống trong một căn phòng trống trải, điều đó có lẽ hơi cực đoan. Chỉ cần em cũng khao khát một cuộc sống nhẹ nhàng, giản dị, không chạy theo những thứ hào nhoáng, và trân trọng những giá trị đích thực.

Tôi tin rằng khi hai người có chung một lối sống, họ sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn. Ví dụ, thay vì tặng nhau những món quà đắt tiền, chúng ta có thể cùng nhau nấu một bữa ăn giản dị nhưng ấm cúng. Thay vì chen chúc trong các trung tâm thương mại, chúng ta có thể đi dạo ở công viên, ngắm hoàng hôn và trò chuyện về những điều nhỏ bé trong ngày. Chính sự giản đơn ấy sẽ tạo nên những kỷ niệm sâu sắc nhất.

Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi. Ở tuổi 40, tôi không tìm kiếm sự ồn ào hay những cuộc phiêu lưu chóng vánh. Tôi chỉ mong tìm được một người bạn đồng hành, để cùng nhau bước tiếp trên hành trình ý nghĩa, nơi cả hai cùng hướng đến sự an yên, giản dị và hạnh phúc. Cảm ơn em đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ này. Nếu có duyên, tôi hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh.

_Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ._

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *