Nguyễn Văn Lai: Rực rỡ trở lại đường đua sau 4 tháng!

VnExpress Marathon Libera Nha Trang đã diễn ra thành công, không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là ngày hội của những người yêu chạy bộ tại thành phố biển xinh đẹp Khánh Hòa. Giải đấu năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức vào dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp các cung đường.

Trước giờ xuất phát, không khí trở nên trang trọng và hào hùng với lễ chào cờ. Các vận động viên đã cùng nhau hát vang Quốc ca, tạo thêm động lực và tinh thần cho hành trình phía trước.

Ở cự ly marathon 42km, khoảng 1.500 vận động viên đã bước vào cuộc đua đầy thử thách. Tượng đài điền kinh Việt Nam, Nguyễn Văn Lai, khoác lên mình chiếc áo in hình cờ Tổ quốc, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả.

Cuộc đua 42km chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa Nguyễn Văn Lai và Lê Văn Tuấn. Dù đã ở tuổi tứ tuần, cả hai vẫn thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc, bỏ lại phía sau nhiều vận động viên trẻ tuổi. Hai chân chạy bám đuổi nhau quyết liệt trong suốt 30km đầu tiên, với chênh lệch thời gian chỉ tính bằng giây. Tuy nhiên, từ km thứ 30, Lê Văn Tuấn gặp vấn đề về chân và dần tụt lại. Nguyễn Văn Lai đã tận dụng cơ hội này để bứt phá và về đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 31 phút, hơn Lê Văn Tuấn 4 phút. Sau cuộc đua, Lê Văn Tuấn đã dành lời khen ngợi cho đối thủ, đánh giá Nguyễn Văn Lai là vận động viên marathon mạnh nhất Việt Nam hiện tại.

Ở cự ly 21km, Vòng Vanh Long và Lê Đình Tường, hai người bạn thân cùng thuộc đội tuyển điền kinh, đã tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ khi cùng nhau nắm tay về đích, chia sẻ ngôi vị vô địch. Đây là một hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng và tình bạn gắn bó. Dù kết quả chiptime ghi nhận Vành Long nhanh hơn Đình Tường chỉ 1 giây (1 giờ 13 phút 25 giây so với 1 giờ 13 phút 26 giây), cả hai đều xứng đáng với chiến thắng này.

nha-trang-1756098495.jpg

Ở nội dung 21km nữ, Nguyễn Khánh Ly đã có lần đầu tiên vô địch tại một giải VnExpress Marathon. Vận động viên trẻ đến từ Đà Nẵng đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, với nụ cười rạng rỡ trên môi trong suốt cuộc đua. Cô về đích với thời gian 1 giờ 29 phút 43 giây, hơn người về nhì 27 giây.

Trong khi đó, ở cự ly 10km, Y Glap Niê, một runner người Êđê đến từ Đắk Lắk, đã về nhất với thời gian 35 phút 28 giây. Nguyễn Thị Nga là người chiến thắng ở nội dung 10km nữ với thành tích 44 phút 31 giây.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang năm nay thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham gia. Ban tổ chức đã bố trí hai cổng xuất phát ngược chiều nhau cho cự ly 21km và 10km, tạo nên một khung cảnh ấn tượng khi hàng nghìn người cùng lúc đổ ra đường.

Cự ly 5km thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là người dân địa phương. Các vận động viên nhí cũng có cơ hội trải nghiệm đường chạy ven biển Trần Phú.

Huy chương của VnExpress Marathon Libera Nha Trang năm nay được thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ hình ảnh vỏ ốc và khắc họa những biểu tượng của thành phố biển như Nhà hát Đó và tháp Trầm Hương.

Sau khi hoàn thành các cự ly, các vận động viên đã tập trung tại khu Expo ở quảng trường 2/4 để nhận vật phẩm và thư giãn. Giải đấu khép lại vào lúc 9h cùng ngày, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng những người tham gia. Điểm dừng chân tiếp theo của VnExpress Marathon sẽ là Cần Thơ vào ngày 14/9.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *