Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema của Bhutan vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 22/8, theo lời mời trân trọng từ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Bên cạnh những hoạt động ngoại giao, Hoàng hậu Jetsun Pema đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng Việt Nam bởi phong cách thời trang thanh lịch, trang nhã và đậm nét truyền thống.

Hoàng hậu Jetsun Pema, được người dân Bhutan trìu mến gọi là “Nữ hoàng Rồng của dãy Himalaya” (do Bhutan được mệnh danh là “Druk Yul” – “Vùng đất của Rồng Sấm”), kết hôn với Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck vào tháng 10/2011. Bà trở thành vị hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới ở tuổi 21.

Mặc dù luật pháp Bhutan cho phép chế độ đa thê, Quốc vương Wangchuck đã khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ kết hôn với người phụ nữ nào khác ngoài Hoàng hậu Jetsun Pema. Nhà vua từng chia sẻ trong lễ cưới: “Tôi đã chờ đợi rất lâu để kết hôn, nhưng điều đó không sao cả, miễn là tôi cưới đúng người. Tôi tin chắc rằng mình đã tìm được người bạn đời phù hợp. Cô ấy là một người tuyệt vời, thông minh, và cả hai chúng tôi có chung niềm đam mê lớn đối với nghệ thuật.”
Kể từ khi trở thành hoàng hậu, bà Jetsun Pema luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Dù không xa hoa với hàng hiệu đắt đỏ, bà vẫn giữ được vẻ giản dị, thanh lịch và được công nhận là một biểu tượng thời trang, sánh ngang với các thành viên hoàng gia nổi tiếng khác như Vương phi Kate Middleton của Anh, Nữ hoàng Rania của Jordan hay Nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha.
Phong cách thời trang của Hoàng hậu Jetsun Pema được đánh giá cao bởi sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc ấn tượng, các yếu tố truyền thống, văn hóa dân gian Bhutan và nét hiện đại thể hiện qua giày cao gót, túi xách và trang sức tinh tế.
Hoàng hậu khéo léo sử dụng trang phục như một công cụ ngoại giao mềm mại. Những bộ “kira” (quốc phục của phụ nữ Bhutan) của bà luôn mang những họa tiết ý nghĩa sâu sắc, gắn liền với triết lý Phật giáo và tinh thần “quốc gia hạnh phúc” của Bhutan. Thông qua trang phục, bà không chỉ truyền tải câu chuyện về đất nước mình mà còn tạo dựng hình ảnh một vị hoàng hậu lịch thiệp, khiêm nhường. Sự kết hợp tinh tế giữa trang phục truyền thống và phong cách hiện đại giúp bà làm cho các sản phẩm dệt thủ công của Bhutan trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn đối với bạn bè quốc tế.
Trong các sự kiện, Hoàng hậu luôn ưu tiên mặc trang phục kira truyền thống do chính các nghệ nhân địa phương dệt nên, thể hiện sự ủng hộ đối với văn hóa và kinh tế Bhutan. Các họa tiết hình học trên vải dệt Bhutan là một hệ thống biểu tượng phức tạp, đòi hỏi người xem phải có kiến thức sâu rộng để giải mã. Ví dụ, “nút thắt vô tận” tượng trưng cho sự tương thuộc giữa thế giới vật chất và tinh thần.
Nhiều trang phục của Hoàng hậu mang hình ảnh hoa sen, được thêu bằng chỉ bạc và vàng, tượng trưng cho sự thanh tịnh, giác ngộ và tâm linh. Họa tiết lấy cảm hứng từ Bánh xe Pháp Luân (Dharmachakra) tượng trưng cho giáo lý Phật giáo, con đường giác ngộ và vòng luân hồi sinh tử. Một số bộ trang phục còn có hình ảnh chim chóc, hoa lá và Quốc huy Bhutan với các biểu tượng như gậy sấm (thể hiện sự hài hòa giữa quyền lực thế tục và tôn giáo), hoa sen (tượng trưng cho vẻ tinh khiết) và viên ngọc quý (đại diện cho chủ quyền).

Tạp chí Tatler đã nhiều lần đánh giá cao gu thẩm mỹ của Hoàng hậu Jetsun Pema. Trong lễ cưới năm 2011, bà mặc một chiếc kira màu vàng và đỏ, được trang trí bằng hoa văn Phật giáo. Chiếc váy được dệt thủ công, thể hiện các biểu tượng như rồng và các họa tiết hình học tượng trưng cho sức mạnh và sự thống nhất. Kira là quốc phục của phụ nữ Bhutan, gồm một tấm vải dệt hình chữ nhật dài quấn quanh người, được cố định ở vai bằng trâm bạc (gọi là koma) và thắt eo bằng một chiếc thắt lưng dài. Thông thường, kira được mặc bên ngoài với một chiếc wonju (áo cánh dài tay) và áo khoác ngắn hoặc toego bên ngoài.

Trong chuyến thăm Ấn Độ năm 2013, Hoàng hậu mặc một chiếc kira màu pastel nhẹ nhàng với họa tiết hoa sen thêu tay, tượng trưng cho mối liên hệ về văn hóa và tôn giáo giữa Bhutan và Ấn Độ – hai quốc gia có truyền thống Phật giáo lâu đời. Hai năm sau, tại lễ mừng sinh nhật Quốc vương Bhutan, bà chọn một bộ trang phục truyền thống với họa tiết chim sếu cổ đen – loài chim tượng trưng cho hòa bình và trường thọ trong văn hóa Bhutan.
Khi đến thăm Nepal năm 2017, bà Jetsun diện trang phục phối màu xanh lam và xanh lá, tượng trưng cho lòng trắc ẩn và sự cân bằng, bên cạnh các biểu tượng truyền thống như nút thắt vô tận và hoa sen. Trong lễ đăng quang của Vua Charles III vào tháng 5/2023, Quốc vương Wangchuck và Hoàng hậu Bhutan gây ấn tượng với trang phục truyền thống màu tím tử đinh hương và chiếc ví cầm tay cùng tông. Tờ Town & Country nhận xét: “Khác với nhiều vị khách khác diện trang phục từ các nhà mốt xa xỉ, phong cách dân gian của Pema khiến bà trở nên nổi bật.”
Trong suốt 14 năm đảm nhiệm vai trò hoàng hậu, bà Jetsun đã trở thành một nhân vật được kính trọng và là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ Bhutan. Bà tích cực tham gia vào các hoạt động bảo tồn môi trường, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao nhận thức về hiến tạng và giữ chức chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bhutan từ năm 2016. Theo Town & Country, Hoàng hậu Jetsun Pema mang đến một góc nhìn về cuộc sống giản dị và hạnh phúc ở “Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”.
Admin
Nguồn: VnExpress