Trong chuyến công tác Hà Nội mới đây, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đã thực hiện một bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại thủ đô, nơi gắn liền với những năm tháng tuổi trẻ và sự nghiệp điện ảnh của cô.
Hải Yến chia sẻ, Hà Nội là nơi cô bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, sống hết mình với đam mê. Mỗi góc phố, con đường đều gợi lại trong cô những kỷ niệm của một thời thanh xuân tươi đẹp.
Trong chuyến đi này, nữ diễn viên đã ghé thăm một trong những cửa hiệu bán hương lâu đời nhất của Hà Nội và đến viếng bức phù điêu “Hà Nội – Mùa Đông 1946” tại chợ Đồng Xuân. Cô bày tỏ sự xúc động khi cảm nhận được không khí thiêng liêng và hào hùng trên những con phố rực rỡ cờ đỏ sao vàng.
Trước Nhà hát Lớn Hà Nội, Hải Yến đã được nhiều khán giả lớn tuổi nhận ra và cùng chụp ảnh lưu niệm. Cô cũng có dịp hội ngộ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người đã làm nên bộ phim “Chơi vơi” mà cô từng tham gia, cùng với nhà quay phim Lý Thái Dũng. Trong phim “Chơi vơi”, Hải Yến vào vai Duyên, một hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân.
Đỗ Thị Hải Yến, 43 tuổi, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam. Cô từng vượt qua hơn 2.000 ứng viên để đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim “Người Mỹ trầm lặng” (2001) của đạo diễn Phillip Noyce, đóng cùng hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều bộ phim được đánh giá cao về chất lượng và tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế như “Chuyện của Pao” (2005), “Chơi vơi” (2008), “Cánh đồng bất tận” (2010).
Trong những năm gần đây, Hải Yến ít tham gia đóng phim mà tập trung vào các hoạt động hỗ trợ điện ảnh. Năm 2023, cô thông báo sẽ tái xuất màn ảnh với vai chính trong bộ phim “Quán Kỳ Nam” của đạo diễn Leon Lê. Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Calvin Tài Lâm vào năm 2012 và hiện có ba người con.
Admin
Nguồn: VnExpress