Sáng sớm ngày 26/8, Hà Nội hứng chịu trận mưa lớn kỷ lục do ảnh hưởng của bão Kajiki, gây ngập úng nghiêm trọng trên nhiều tuyến phố và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đi lại của người dân.
Chị Thu Hương, 34 tuổi, sống tại một chung cư gần Đại lộ Thăng Long, thức giấc lúc 5h sáng và chứng kiến cảnh đường lớn trước nhà biến thành sông. Mọi ngả đường đều ngập sâu, khiến chị quyết định cho con trai nghỉ học. Dù vậy, chị vẫn cố gắng đến chỗ làm ở Trung Hòa – Nhân Chính bằng xe máy, chấp nhận đi đường vòng lên cao tốc. Tuy nhiên, khi đến gần đường vào cao tốc, chị gặp cảnh tượng xe cộ chết máy hàng loạt, tắc nghẽn kéo dài, khiến chị phải quay về.

Tương tự, chị Ngọc Nga ở phường Từ Liêm cũng “choáng váng” khi nhận được hàng loạt tin nhắn xin nghỉ học cho con từ các phụ huynh trong nhóm lớp của con gái. Cuối cùng, chị đành nhờ hàng xóm trông con để đến cơ quan ở Hoàn Kiếm giải quyết công việc quan trọng.
Anh Bảo Quốc, 25 tuổi, từ Cầu Giấy đi Ba Đình, phải dắt xe máy qua những con ngõ ngập nửa bánh xe. Đến phố Đào Tấn, anh lại gặp “dòng sông” sâu đến đầu gối, xe chết máy hàng loạt. Anh đành gửi xe ở nhà bạn rồi mượn xe đạp đi tiếp.
Tại một tiệm sửa xe trên phố Đào Tấn, chủ tiệm cho biết điện thoại reo liên tục từ sáng sớm vì có quá nhiều người gọi cứu hộ xe bị ngập nước.
Theo thống kê, Hà Nội có gần 40 điểm ngập úng, nhiều tuyến phố tê liệt do lượng mưa vượt 150-200 mm chỉ trong một đêm. Công ty Thoát nước Hà Nội đã phải vận hành tối đa các trạm bơm để hạ mực nước và giảm ùn tắc.

Chị Ngọc Nga, sau khi đến được cơ quan, khuyến cáo mọi người nên nghỉ làm để tránh gặp rủi ro. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải cố gắng đến nơi làm việc. Chị Bích Ngọc, một giảng viên đại học ở Hà Đông, đã phải đưa con gái gần ba tuổi đi học trong mưa lớn để kịp giờ đón tân sinh viên. Đến trường, con chị ướt sũng từ đầu đến chân và chị phải mượn quần áo của bạn để thay cho con.
Trận mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều người dân Thủ đô.
Admin
Nguồn: VnExpress