Câu chuyện về lòng tốt và sự nhanh trí đang lan tỏa khắp mạng xã hội Trung Quốc, sau khi một sinh viên làm thêm nghề giao hàng đã giải cứu một phụ nữ bị mắc kẹt trong căn hộ của mình.
Theo truyền thông Trung Quốc, Trương Côn, một sinh viên đại học tranh thủ làm thêm trong kỳ nghỉ hè, đã phát hiện một chiếc gối màu trắng lạ thường gần một khu chung cư ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên vào ngày 12/8. Điều khiến chiếc gối trở nên đáng ngờ là những vết chất lỏng màu đỏ sẫm cùng dòng chữ số “110 625” được viết nguệch ngoạc trên đó.
Lo sợ có người đang gặp nguy hiểm, Trương Côn không ngần ngại báo cảnh sát. Nhờ sự nhạy bén của một nhân viên khách sạn gần đó, cảnh sát đã xác định được chiếc gối có thể thuộc về một căn hộ homestay trên tầng 25 của tòa nhà số 6, trùng khớp với con số 625 trên gối.

Nghi ngờ đây có thể là một vụ bạo hành hoặc bắt cóc, cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận căn hộ. Sau khi phá cửa, họ phát hiện và giải cứu một phụ nữ tên Châu, chủ nhân căn hộ, đang bị mắc kẹt trong phòng ngủ suốt 30 tiếng đồng hồ.
Châu kể lại rằng, vào sáng ngày 11/8, trong lúc dọn dẹp phòng, một cơn gió mạnh bất ngờ khiến cánh cửa phòng ngủ sập vào, nhốt cô bên trong do chốt cửa bị hỏng. Chiếc điện thoại của Châu lại nằm ở phòng khách, khiến cô hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
Trong suốt thời gian bị mắc kẹt, Châu đã cố gắng tìm mọi cách để thu hút sự chú ý. Cô ra sức đá và đập cửa, nhảy lên nhảy xuống với hy vọng hàng xóm có thể nghe thấy, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cô thậm chí còn treo một bộ quần áo màu đỏ ra ngoài cửa sổ và thả ván xốp xuống đất, nhưng vẫn không ai phát hiện ra sự việc.
Không có thức ăn, nước uống và nhà vệ sinh, Châu phải trải qua 30 tiếng đồng hồ trong sự căng thẳng và sợ hãi tột độ. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, cô đã cắn ngón tay, dùng máu viết số “110 625” lên chiếc gối và ném nó ra ngoài cửa sổ.

“Khi cảnh sát phá cửa xông vào, tôi mừng rỡ như thể gặp lại người thân”, Châu xúc động nói. Cô vô cùng biết ơn Trương Côn vì sự nhanh trí và lòng tốt của anh. Cô đã đề nghị tặng Trương 1.000 tệ (khoảng 140 USD) để cảm ơn, nhưng anh đã từ chối.
“Cậu ấy vẫn còn là sinh viên nhưng đã từ chối nhận tiền. Tôi thực sự rất cảm động. Hành động của cậu ấy khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của lòng người”, Châu chia sẻ.
Về phần mình, Trương Côn khiêm tốn cho rằng, “đây chỉ là một hành động tử tế bình thường mà bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm”. Tuy nhiên, công ty giao hàng Meituan, nơi Trương làm việc, đã quyết định trao tặng danh hiệu “Shipper tiên phong” cùng khoản tiền thưởng 2.000 tệ (khoảng 280 USD) cho anh.
Câu chuyện về Trương Côn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi hành động dũng cảm và đầy tinh thần trách nhiệm của anh. “Thật may mắn, chàng shipper này rất nhanh trí, thực sự đã làm nên một việc lớn”, một người bình luận. Một người khác nhận xét: “Cậu ấy chỉ có nhiệm vụ giao đồ ăn, nhưng khi nhận thấy sự việc bất ổn, cậu ấy đã hành động rất quyết đoán, rất có tinh thần trách nhiệm”.
Admin
Nguồn: VnExpress