Thương binh Quảng Trị và vai diễn đặc biệt trong ‘Mưa đỏ’

Bộ phim đang “gây sốt” tại các rạp chiếu, được đánh giá cao nhờ tái hiện chân thực cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Một trong những phân cảnh gây ám ảnh mạnh mẽ nhất cho khán giả là hình ảnh những người lính bị thương nằm la liệt trong căn hầm phẫu thuật sau đợt càn quét ác liệt của địch.

Góc máy quay chậm rãi di chuyển khắp căn phòng, ghi lại cảnh những chiến sĩ với đủ loại thương tật trên giường bệnh, có người mất cả hai chân. Nhiều người phải chịu đựng đau đớn tột cùng khi cưa bỏ một phần thân thể mà không có thuốc gây mê. Diễn viên Hứa Vĩ Văn, người thủ vai bác sĩ Lê, và Hiếu Nguyễn, trong vai chỉ huy bảo vệ Thành Cổ, chia sẻ rằng họ đã “nước mắt không ngừng tuôn” sau khi hoàn thành cảnh quay này.

Trailer chính thức phim
Trailer phim ‘Mưa đỏ’ – Khốc liệt chiến tranh, hào hùng Việt Nam. Ảnh: Internet

Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ rằng đoàn làm phim hạn chế tối đa việc sử dụng kỹ thuật hóa trang hay kỹ xảo điện ảnh. Thay vào đó, những nhân vật chiến sĩ bị thương được giao cho chính những cựu chiến binh năm xưa đảm nhận. Theo đại diện ê-kíp, khi nhận được lời mời tham gia dự án, các cựu chiến binh đã ngay lập tức đồng ý, bởi họ mong muốn góp mặt trong thước phim tái hiện quá khứ hào hùng, như một cách để gặp lại những đồng đội đã khuất.

Trong quá trình trò chuyện với đạo diễn, các cựu chiến binh còn hài hước hỏi: “Muốn cụt tay, cụt chân hay bị mù, thương tật 1/4 hay 3/4?”. Đại diện ê-kíp cũng cho biết, nhóm “diễn viên đặc biệt” này luôn có mặt tại phim trường từ rất sớm, thậm chí có người phải di chuyển bằng xe ba bánh tự chế.

“Phim được quay vào cuối năm 2024, thời tiết ở Quảng Trị lúc đó rất rét buốt. Tuy nhiên, các bác không hề ngại khó khăn, nằm yên cho ê-kíp hóa trang và mặc những bộ quân phục mỏng manh. Trời lạnh như vậy chắc chắn những vết thương cũ sẽ đau nhức. Chúng tôi thực sự cảm phục tinh thần của các bác, lòng tràn ngập sự biết ơn”, đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động chia sẻ.

"Còn gì đẹp hơn" - ca khúc lấy cảm hứng từ Mưa đỏ
“Còn gì đẹp hơn”: Ca khúc cảm động từ phim ‘Mưa đỏ’ của Nguyễn Hùng. Ảnh: Internet

Giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy cho biết, dù biết đây là một ý định táo bạo, đoàn làm phim đã “cố gắng bằng mọi giá” để mời các cựu chiến binh tham gia, bởi họ mong muốn có được những khung hình chân thật nhất. “Không chỉ là đóng phim, đây còn là cơ hội để dàn diễn viên trẻ được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, giúp họ hiểu rõ hơn về nhân vật và lý tưởng của những người đã trấn giữ Thành Cổ năm xưa”, nhà sản xuất nhấn mạnh.

Cảnh các chiến sĩ trong tiểu đội 1 đau xót khi đồng đội ngã xuống trong Mưa đỏ. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Khoảnh khắc bi tráng trong ‘Mưa đỏ’: Tiểu đội 1 tiễn đồng đội. Ảnh: Internet

Bộ phim do nhà văn Chu Lai chấp bút kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, thời điểm quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành quyền kiểm soát tỉnh Quảng Trị, nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam – Bắc. Do mất đi căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ đã tăng cường viện trợ khí tài cho quân đội Việt Nam Cộng hòa để phản công, chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu Thành Cổ, nhằm gây áp lực buộc ta phải ký hiệp ước có lợi cho họ.

Các cựu chiến binh được hóa trang trong lúc chờ bấm máy. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Hậu trường ‘Mưa đỏ’: Cựu chiến binh hóa trang trước ống kính. Ảnh: Internet

Kịch bản phim bám sát diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ. Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Cường (do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), một sinh viên Nhạc viện hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh cùng tiểu đội của mình, bao gồm Tạ – đội trưởng, Bình, Tú, Hải, và Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, có hoàn cảnh và tính cách khác biệt, nhưng cùng chung một mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

Càng về cuối phim, câu chuyện càng trở nên khốc liệt, quân số của tiểu đội 1 dần vơi đi sau mỗi trận càn. Đạo diễn không ngần ngại khắc họa trực diện hình ảnh những người lính bị vùi trong đất, những bộ phận cơ thể bị chia cắt. Cảnh vượt sông trong phim cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Tác phẩm còn mở ra một góc nhìn nhân văn về những người lính Việt Nam Cộng hòa, những người cũng là cha, là chồng, là con, và có những người thân đang mong ngóng họ trở về.

Bộ phim ghi điểm nhờ bối cảnh phim trường rộng lớn, lên tới 50 ha, được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mặc dù vậy, tác phẩm vẫn còn một số điểm trừ nhỏ, như chuyện tình tay ba giữa Cường, Quang và Hồng còn khá mờ nhạt, và một vài câu thoại mang nặng tính tuyên truyền. Tính đến sáng ngày 26/8, bộ phim đã thu về hơn 130 tỷ đồng sau năm ngày ra rạp, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *