Trong một động thái cứng rắn, chính phủ Australia vừa yêu cầu Đại sứ Iran, ông Ahmad Sadeghi, và ba quan chức khác rời khỏi nước này trong vòng 7 ngày. Ngoại trưởng Australia, bà Penny Wong, cho biết đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, Australia ra quyết định trục xuất một đại sứ nước ngoài.
Cùng với việc trục xuất các nhà ngoại giao Iran, Australia cũng đình chỉ hoạt động của đại sứ quán nước này tại Tehran. Toàn bộ nhân viên ngoại giao Australia đã được rút về nước.
Bà Wong cũng thông báo rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố của Australia. Dự luật liên quan đang chờ được thông qua.

Quyết định trục xuất Đại sứ Iran được đưa ra sau khi ông Mike Burgess, Tổng giám đốc cơ quan tình báo Australia, cáo buộc Tehran chỉ đạo các vụ tấn công vào giáo đường Do Thái Adass Israel ở Melbourne vào tháng 12/2024 và nhà hàng Lewis Continental Kitchen chuyên phục vụ đồ ăn Do Thái ở Sydney vào tháng 10/2024.
Ông Burgess nhấn mạnh: “Họ gây nguy hiểm đến tính mạng, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cộng đồng và gây tổn hại cấu trúc xã hội của chúng ta. Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ đã châm ngòi và thổi bùng ngọn lửa.”
Thủ tướng Australia, ông Anthony Albanese, cũng lên án mạnh mẽ hành động của Iran, cho rằng nước này phải chịu trách nhiệm về “những hành vi gây hấn nguy hiểm và ngoài sức tưởng tượng”, cũng như những nỗ lực “phá hoại sự gắn kết của Australia”.
Các hành động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng kể từ khi xung đột Israel – Hamas bùng nổ ở Dải Gaza vào tháng 10/2023. Nhiều mục tiêu tại Australia, bao gồm nhà cửa, trường học, giáo đường Do Thái và phương tiện giao thông, đã trở thành mục tiêu của các vụ phá hoại và đốt phá mang tính chất bài Do Thái. Gần đây nhất, vào tháng 7, một người đàn ông bị cáo buộc tấn công đốt phá một giáo đường Do Thái ở Melbourne khi có tín đồ bên trong.
Admin
Nguồn: VnExpress