Ngày mưa ngập: Nỗi khổ của người lái ôtô

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã biến một buổi sáng đi làm bình thường thành một thử thách thực sự đối với nhiều người dân Hà Nội. Quãng đường vốn chỉ mất 40 phút lái xe bỗng chốc biến thành một hành trình gian nan kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ.

Đây không chỉ là hành trình đến nơi làm việc, mà còn là một hành trình thử thách sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người. Ảnh: Minh Kha
Hành trình đi làm: Thử thách sự kiên nhẫn (Ảnh: Minh Kha). Ảnh: Internet

Quan niệm “mưa không tới mặt, nắng không tới đầu” thường được gán cho sự thoải mái khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều khi đường phố biến thành sông. Nước dâng cao ngập quá nửa bánh xe, sự an toàn và tiện nghi bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự căng thẳng, lo lắng và cảm giác bất lực.

Trên nhiều tuyến đường, dòng xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một. Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn với tiếng nước vỗ vào gầm xe, tiếng động cơ gầm rú trong khi người lái phải liên tục điều khiển chân ga và chân phanh. Bên ngoài, những người đi xe máy dắt bộ bì bõm trong dòng nước đục ngầu, áo mưa ướt sũng dính chặt vào người. Thậm chí, có người còn bị sóng nước đánh ngã.

Ngồi trong xe, dù điều hòa vẫn hoạt động và nhạc vẫn bật, nhưng không ai có thể cảm thấy thư giãn. Mỗi khi xe lội qua một đoạn ngập sâu, nỗi lo nước tràn vào khoang máy, xe chết máy giữa đường luôn thường trực. Cảm giác bất an bao trùm suốt chặng đường dài, xóa tan hoàn toàn suy nghĩ “ngồi trong ô tô là sung sướng”.

Trong những ngày mưa lớn, đường phố Hà Nội trở thành một mê cung ngập úng. Người lái xe ô tô, tưởng chừng như được bảo vệ khỏi thời tiết, lại phải đối mặt với vô vàn khó khăn: tắc đường, ngập nước, nguy cơ xe bị hỏng hóc và trễ giờ làm. Chỉ khi trải nghiệm thực tế, người ta mới thấm thía rằng việc lái xe ô tô trong ngày mưa ngập không hề dễ dàng, thậm chí còn mệt mỏi hơn gấp bội.

Sáng nay, tác giả bài viết đã mất tới 3 giờ 26 phút để vượt qua quãng đường 15 km. Một khoảng thời gian tương đương với việc chạy một cuộc thi marathon full 42 km. Điều này cho thấy sự khắc nghiệt của giao thông Hà Nội trong những ngày mưa lớn.

Mong muốn lớn nhất của những người tham gia giao thông là đường phố sẽ không còn ngập úng mỗi khi trời mưa, để hành trình đi làm không còn là một cuộc vật lộn với nước và sự mệt mỏi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *