Sông Tô Lịch: Nước sông trong xanh sau mưa lớn – Tin Mới!

Sông Tô Lịch, con sông từng ám ảnh người dân Hà Nội bởi ô nhiễm, đã bất ngờ “thay áo” sau những trận mưa lớn, mang đến một diện mạo xanh mát, thơ mộng đến khó tin.

Sáng 26/8, Thu Hà, 25 tuổi, sống tại phường Tứ Liên, không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến “phiên bản” khác lạ của dòng sông trên đường đi làm. Nước sông dâng cao gần sát bờ kè, mang màu xanh trong hiếm thấy. Rác thải thường nhật biến mất, nhường chỗ cho những mảng cỏ dại xanh mướt ven bờ. Cô dừng xe, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này để chia sẻ cùng bạn bè.

Cùng chung cảm xúc, anh Đức Dũng, một cư dân sống gần sông Tô Lịch khu vực đường Kim Giang, cũng đội mưa ra bờ sông để ghi lại cảnh tượng này. Anh cho biết mực nước hiện tại tương đương trận lũ lịch sử năm 2008, chỉ cách lan can khoảng một mét. Dòng nước chảy xiết về phía hạ nguồn Yên Xá, cuốn trôi đi màu đen đặc trưng và rác thải.

Theo anh Dũng, từ đầu năm 2024, sông Tô Lịch đã vài lần “thay da đổi thịt” sau những trận mưa lớn, dù không rõ rệt như lần này. Anh nhận định rằng, sự thay đổi này không chỉ nhờ lượng mưa lớn pha loãng ô nhiễm, mà còn nhờ các giải pháp cải tạo của thành phố. Thời gian qua, nhiều đoạn sông đã được nạo vét, một số cống xả thải lớn đã bịt lại, và đặc biệt, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã bắt đầu vận hành.

Sông Tô Lịch với nước màu đen kịt và mùi hôi thối nồng nặc thường ngày. Ảnh chụp đầu tháng 7/2025. Ảnh: Việt An
Sông Tô Lịch tháng 7/2025: Vẫn ô nhiễm, đen kịt và hôi thối. Ảnh: Internet

“Vài ngày tới, khi nước rút, có thể màu đen sẽ quay trở lại, nhưng chắc chắn sẽ đỡ hơn trước”, anh Dũng nhận định.

Giải thích về hiện tượng nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh trong, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đây là hiện tượng thường thấy vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) ở miền Bắc. Mưa lớn liên tục giúp pha loãng và cải thiện chất lượng nước sông. Bên cạnh đó, nước từ Hồ Tây cũng được xả vào sông Tô Lịch để tăng cường lưu lượng và làm sạch.

Sông Tô Lịch chuyển trong xanh, không có rác thải, sáng 26/8. Ảnh: Dũng Sky
Sông Tô Lịch: Nước trong xanh, không rác thải sáng 26/8. Ảnh: Internet

“Lịch xả nước không cố định, mà phụ thuộc vào lượng mưa và mực nước thực tế của sông và hồ, nhằm đảm bảo an toàn, tránh gây ngập úng cho khu vực xung quanh”, vị đại diện này cho biết thêm.

Nước sông Tô Lịch, đoạn qua Kim Giang - Khương Đình, bất ngờ chuyển trong, xanh sau trận mưa lớn từ đêm 25/8 đến trưa 26/8. Ảnh: Dũng Sky
Sông Tô Lịch đoạn Kim Giang – Khương Đình: Nước xanh sau mưa lớn. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc sông Tô Lịch trong xanh trở lại sau mỗi trận mưa lớn chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều phương án để “hồi sinh” dòng sông.

Bất ngờ khi sông Tô Lịch
Sông Tô Lịch đoạn Kim Giang – Khương Đình sáng 26/8: Khung cảnh mới. Ảnh: Internet

Đầu năm 2025, thành phố đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu phương án bổ cập nước thường xuyên từ Hồ Tây. Thậm chí, một dự án lấy nước từ sông Hồng qua trục đường Võ Chí Công cũng đang được xem xét, nhằm đảm bảo nguồn nước ổn định cho cả sông Tô Lịch và Hồ Tây.

Một trong những nút thắt lớn nhất trong việc làm sạch sông Tô Lịch là giải quyết vấn đề nước thải. Theo báo cáo của Sở Xây dựng hồi tháng 2, vẫn còn hơn 80 cống xả thải trực tiếp ra sông. Sau 8 năm xây dựng, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với công suất thiết kế 100.000 m3 mỗi ngày, đã vận hành thử nghiệm từ tháng 12/2024, góp phần thu gom một lượng lớn nước thải. Tuy nhiên, nước sau xử lý lại được đổ ra sông Nhuệ ở cuối nguồn, khiến sông Tô Lịch vẫn bị thiếu hụt nước.

Song song với việc xử lý nước thải, công tác nạo vét tổng thể lòng sông cũng được đẩy mạnh. Công ty Thoát nước Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc nạo vét gần 60.000 m3 bùn trong tháng 8.

Thùy Phương, 21 tuổi, chuyển đến trọ ở phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa được hơn nửa năm, chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến cảnh tượng này. Trước đây, mỗi khi ra đường, cô gái quê Hà Tĩnh phải đeo hai lớp khẩu trang để tránh mùi hôi thối bốc lên từ dòng sông. Cô cũng không dám mở cửa sổ vì sợ mùi xộc vào phòng.

Nhưng sáng 26/8, Phương đã mở toang tất cả các cửa sổ để đón không khí mát mẻ, trong lành. Từ ban công tầng hai, cô có thể ngắm nhìn dòng sông xanh mát, khác hẳn vẻ đen kịt ám ảnh thường ngày. Cô dự định chiều tạnh mưa sẽ đi bộ dọc bờ sông, một điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.

“Tôi hy vọng dòng sông sớm được ‘hồi sinh’ thực sự, để màu xanh này không chỉ là vẻ đẹp thoáng qua sau những cơn mưa”, Phương bày tỏ mong muốn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *