Chồng ngoại tình: Khi ‘sạch sẽ’ không đồng nghĩa với chung thủy

Cuộc sống gia đình tôi vốn êm ấm và hạnh phúc bên chồng cùng hai con, một trai học lớp 3 và một gái đang tuổi mẫu giáo. Tuy nhiên, từ khi chồng tôi được thăng chức quản lý vào năm ngoái, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh thường xuyên phải tham gia các buổi họp, và có một nhóm bạn đồng nghiệp thân thiết thường xuyên tụ tập ăn nhậu, hát hò.

Điều khiến tôi lo sợ nhất đã xảy ra: chồng tôi, người đàn ông luôn chỉn chu và không thích những chuyện “chung đụng”, đã bắt đầu đi “gái”. Tôi nghi ngờ anh bị bạn bè rủ rê, bởi những người đó đều có thói trăng hoa.

Dù không bắt được tận tay, tôi vẫn có đủ bằng chứng để chồng thừa nhận. Anh đã xin lỗi và nói rằng không xứng đáng được tôi tha thứ. Nhìn thấy sự ăn năn hối hận của anh, tôi đã mềm lòng bỏ qua. Thế nhưng, chỉ được vài tháng, anh lại tái phạm, thậm chí nhiều lần hơn mà tôi không hề hay biết. Mỗi lần anh đi nhậu về đến hai, ba giờ sáng, tôi ở nhà mất ngủ, gọi điện thoại liên tục nhưng anh không nghe máy. Sự việc này khiến tôi mất hết niềm tin và vô cùng thất vọng.

Lần này, khi tôi phát hiện, chồng tôi chối cãi rồi im lặng, vùi đầu vào game suốt ngày, không ăn không uống. Tôi cũng không nói gì. Bình thường, anh vốn ít nói, chỉ cởi mở hơn khi có chút men trong người. Mỗi khi có mâu thuẫn, anh cũng thường im lặng, mặc kệ tôi muốn nói gì thì nói. Khi tôi biết chuyện, tôi đã gào khóc, nhưng anh chỉ ôm tôi và tôi đã đẩy anh ra. Mọi câu hỏi của tôi đều không nhận được câu trả lời, anh chỉ ôm mặt và gục đầu xuống.

Tôi đang cân nhắc việc ly thân để xem xét tình hình, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến việc ly hôn. Tôi không thể vượt qua cú sốc này, và tình cảm của tôi cũng không thể trở lại như trước. Tôi lo sợ rằng về lâu dài, anh sẽ có bồ bịch. Ở nhà, anh vẫn là một người chồng, người cha có trách nhiệm, yêu thương vợ con, chỉ có điều hơi lười biếng. Nhưng giờ đây, mỗi khi nghĩ đến chuyện chồng tôi đi “gái”, tôi lại bị ám ảnh bởi những đêm anh đi nhậu đến sáng, tôi gọi điện thoại không ai nghe.

Mấy ngày nay, tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì, thủ tục ly hôn như thế nào, làm sao để chồng tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn. Tôi biết rằng việc chồng tôi sa ngã là do môi trường và sự rủ rê, nhưng một khi đã dính vào thì liệu có thể dứt ra được không?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *