Từ đêm khuya đến rạng sáng, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến đường trung tâm Hà Nội để chờ xem diễu binh, duyệt binh, tạo nên khung cảnh náo nhiệt và đầy háo hức. Dù thời tiết có mưa nhỏ và se lạnh, điều đó không ngăn cản được sự chờ đợi của người dân.
Trên các tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, nơi các đoàn diễu binh sẽ đi qua, vỉa hè chật kín người. Anh Dũng, 43 tuổi, chia sẻ rằng anh và vợ đã có mặt từ 2h sáng trên đường Hùng Vương, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống để có thể theo dõi toàn bộ buổi lễ. “Lúc đi trời mưa to nhưng vẫn cố gắng đi sớm để có vị trí đẹp,” anh nói.
Tại đường Trần Phú, nhiều người còn mang theo cả vali, xe đạp, quần áo, thức ăn và ghế ngồi để giữ chỗ từ sớm. Chị Thủy cho biết đã xếp hàng từ 3h sáng để có được vị trí xem tốt nhất.
Anh Nam, đến từ Quảng Ninh, chia sẻ sự háo hức khi đây là lần đầu tiên anh được xem diễu binh, thậm chí anh đã có mặt từ 10h đêm hôm trước để xếp hàng. Người dân tận dụng mọi không gian trên vỉa hè để giữ chỗ. Đến 8h sáng, vỉa hè đường Trần Phú đã ken đặc người. Dịch vụ cho thuê bạt cũng xuất hiện, với giá 60.000 đồng cho bạt nhỏ và 100.000 đồng cho bạt lớn.
Mặc dù trời mưa và nhiệt độ khoảng 26 độ C, nhiều người vẫn mặc áo mưa và tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Lực lượng công an đã dựng nhà bạt để người dân có chỗ nghỉ ngơi tạm thời, nhưng nhiều người vẫn chọn ở lại vỉa hè vì sợ mất vị trí đã giữ.
Chị Chi, đến từ xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ cũ), đã đưa hai con và hàng xóm lên đường Hùng Vương từ 2h sáng để xem diễu binh.
Để phục vụ cho buổi sơ duyệt chuẩn bị cho đại lễ A80 vào 20h ngày 27/8, Công an TP Hà Nội đã kéo dài thời gian cấm đường từ 12h đến 2h hôm sau. So với thông báo ngày 13/8, thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện được điều chỉnh sớm hơn 5 giờ, bắt đầu từ 12h hôm nay đến 2h ngày mai.
Admin
Nguồn: VnExpress