Ly hôn nếu chỉ có một con: Tâm sự mẹ bỉm sữa

Tôi đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân ngột ngạt, nơi mà sự cô đơn và mệt mỏi bào mòn tôi mỗi ngày. Ước gì tôi chỉ có một đứa con để có thể dứt áo ra đi, mang con theo cùng. Nhưng gánh nặng hai con khiến tôi day dứt, không biết phải lựa chọn và chia cắt các con như thế nào. Tiếp tục cuộc sống này, tôi sợ mình sẽ phát điên mất.

Nếu chỉ có một đứa con, tôi sẽ ly hôn chồng

Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè hay có thói hư tật xấu. Nhưng sống bên anh, tôi không tìm thấy sự sẻ chia, yêu thương, mà chỉ thấy sự vô tâm ngày càng lớn. Những năm đầu hôn nhân, tôi thường xuyên khóc thầm. Gần đây, cảm xúc của tôi ngày càng tiêu cực. Những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình cũng trở thành vấn đề, ngay cả khi tôi đang bận rộn hay mệt mỏi. Anh luôn muốn phân định đúng sai rạch ròi.

Tôi làm việc quần quật từ sáng đến tối, vẫn cố gắng lo toan bữa cơm gia đình. Vì bận rộn, tôi thường nấu thiếu món, và anh phải nấu thêm vào buổi chiều. Anh khó chịu vì điều đó, trách tôi không biết tính toán, nấu ăn thiếu trước hụt sau. Anh không thể đặt mình vào vị trí của tôi, hiểu rằng tôi đang phải gồng mình với công việc.

Một ví dụ khác, tôi mua sáp thơm cho nhà vệ sinh, nhưng anh lại khó chịu vì không thích mùi nồng. Thay vì im lặng bỏ đi, anh trách móc tôi và ám chỉ cả gia đình tôi: “Sao nhà mi ai cũng thích mùi hóa chất?”. Trước đây, nghe những lời như vậy, tôi sẽ tủi thân, giận dỗi. Nhưng sau nhiều năm chịu đựng, tôi đã đánh mất chính mình, phản ứng gay gắt, cãi vã với chồng. Tôi không hiểu vì sao chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà anh lại xúc phạm đến gia đình tôi.

Chính những điều nhỏ nhặt tích tụ ngày qua ngày đã giết chết tình yêu trong tôi. Giờ đây, tôi hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với chồng. Tôi ước mình chỉ có một đứa con để có thể rời đi ngay lập tức. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là những chuyện nhỏ, nhưng với tôi, việc phải đối mặt với chúng hàng ngày, hàng tuần là điều không thể chịu đựng được. Chúng tôi cãi nhau 2-3 lần mỗi tuần chỉ vì những chuyện tương tự, lặp đi lặp lại. Tôi thực sự mệt mỏi và kiệt sức.

Trong lúc tôi đang kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần vì công việc và con cái, thì đây là cách chồng tôi đối xử với tôi. Tôi muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, nhưng chưa thể vì còn hai đứa con. Tôi không nỡ để các con phải chịu cảnh như vậy, nhưng tiếp tục sống với người chồng này, tôi sẽ suy sụp mất. Liệu có phải tôi đang làm quá mọi chuyện, hay suy nghĩ quá nhiều không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *