Trong những ngày cuối tháng 8, khi cả nước hân hoan hướng về ngày Quốc khánh 2/9, Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong mỗi người. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp, vẫn còn những hành vi đáng tiếc như chen lấn xô đẩy để xem duyệt binh, xả rác bừa bãi, thậm chí lợi dụng đám đông để gây rối. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu chúng ta đã thể hiện lòng yêu nước một cách văn minh và đúng đắn?
Vào những dịp lễ lớn, nhiều người thường xuống đường, khoác áo cờ đỏ sao vàng, hòa mình vào dòng người tại các quảng trường, công viên. Đây là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc, nhưng không phải cứ chen lấn để xem diễu binh mới là yêu nước.
Nhiều người chọn cách khác, lặng lẽ ngồi trước tivi, dõi theo từng bước chân của các chiến sĩ trên Quảng trường Ba Đình. Lòng họ vẫn trào dâng niềm xúc động, niềm tự hào. Tình yêu nước ấy, dù thầm lặng, vẫn đầy trách nhiệm. Hình thức thể hiện quan trọng, nhưng thái độ văn minh mới là cốt lõi của lòng yêu nước.
Yêu nước không chỉ thể hiện trong những sự kiện trọng đại, mà còn ở những hành động nhỏ hàng ngày. Không chen lấn, không xô đẩy, không xả rác, không gây khó khăn cho lực lượng chức năng – đó cũng là yêu nước. Bởi mỗi hành vi thiếu ý thức đều gây thêm gánh nặng cho những người đang làm nhiệm vụ, ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế.
Một quốc gia hùng mạnh không chỉ có quân đội hùng hậu mà còn cần những công dân có ý thức kỷ luật, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Khi chúng ta cùng nhau giữ gìn môi trường, đảm bảo trật tự công cộng, đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu nước.
Là một người mẹ, tôi chọn cách đưa con đi tàu điện Cát Linh – Hà Đông, ngắm nhìn không khí hân hoan của đất nước, để con cảm nhận niềm vui lớn lao.
Tôi muốn dạy con rằng, yêu nước không phải là phô trương trên mạng xã hội. Yêu nước đơn giản là giữ tâm trong sáng, sống có trách nhiệm và làm điều tử tế cho cộng đồng, cho Tổ quốc. Để tình yêu Tổ quốc trở nên thiết thực, mỗi người có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ bé:
Giữ gìn vệ sinh môi trường: Không xả rác, phân loại rác, trồng cây xanh. Một thành phố xanh sạch đẹp là niềm tự hào của cả dân tộc.
Tham gia giao thông có ý thức: Đi đúng làn đường, nhường đường cho xe ưu tiên, không gây ồn ào. Giao thông trật tự là thước đo văn minh quốc gia.
Tiêu dùng hàng Việt: Ưu tiên sản phẩm trong nước, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm cho đồng bào.
Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên: Tắt điện khi không cần thiết, sử dụng nước tiết kiệm. Đó là cách bảo vệ môi trường cho thế hệ sau.
Tham gia hoạt động thiện nguyện: Giúp đỡ người khó khăn, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai. Sự sẻ chia là biểu hiện nhân văn của lòng yêu nước.
Mỗi người góp một phần nhỏ bé sẽ tạo nên dòng chảy lớn của tình yêu Tổ quốc.
Hãy hình dung, một ngày Quốc khánh với phố phường sạch sẽ, mọi người xếp hàng ngay ngắn, trẻ em vẫy cờ hồn nhiên, không ai chen lấn – đó mới là hình ảnh đẹp để bạn bè quốc tế nhớ về Việt Nam. Yêu nước không chỉ là biểu hiện nhất thời, mà là nếp sống văn minh lâu dài.
Yêu nước là tình cảm thiêng liêng, là mạch nguồn trong mỗi người Việt. Nhưng yêu nước không chỉ là cảm xúc, mà cần được thể hiện bằng hành động văn minh, đúng đắn. Đừng biến tình yêu ấy thành sự phô trương ồn ào, gây mất trật tự. Chỉ cần mỗi ngày ta làm một điều tốt đẹp cho cộng đồng, thì trong tim ta đã có Tổ quốc.
Admin
Nguồn: VnExpress