Diễu binh: Vỉa hè không phải chỗ “xí”, bán ghế!

Những ngày gần đây, hiện tượng một số hàng quán tại Hà Nội tự ý “xí chỗ” trên vỉa hè bằng cách xếp ghế, trải bạt để bán cho người xem diễu binh, diễu hành đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Mức giá phổ biến cho mỗi chỗ ngồi dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng, và người xem phải trả tiền trước để được giữ chỗ. Hình ảnh này đã khiến không ít người ngỡ ngàng, thậm chí bức xúc trước sự việc.

Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý, dẹp bỏ tình trạng này, đồng thời bố trí lực lượng chốt trực nhằm ngăn chặn việc tái diễn.

Xét trên một góc độ rộng hơn, hành vi “xí chỗ” bán ghế xem diễu binh đã xâm phạm đến một nguyên tắc cơ bản: vỉa hè là không gian công cộng, thuộc sở hữu chung của cộng đồng, không phải là tài sản riêng để bất kỳ ai có thể tùy ý khai thác vì mục đích cá nhân.

Người dân đi bộ, người xem diễu binh, hay du khách tham quan đều có quyền bình đẳng trong việc sử dụng vỉa hè. Việc biến chỗ ngồi trên vỉa hè thành một “dịch vụ tính phí” chẳng khác nào thương mại hóa không gian công cộng, vốn dĩ phải được chia sẻ một cách tự do và bình đẳng cho tất cả mọi người.

Nhiều người đã không ngại thức đêm, thậm chí đội mưa để giữ cho mình một vị trí thuận lợi để xem đoàn diễu binh đi qua. Đó là quyền tự nhiên của họ, dựa trên sự kiên nhẫn và công sức mà họ đã bỏ ra.

Tuy nhiên, khi những chiếc ghế được bày sẵn trên vỉa hè, kèm theo điều kiện “muốn ngồi thì phải trả tiền”, một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu sự công bằng và quyền lợi của cộng đồng có còn được đảm bảo?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *