Ngày 25/8, nhà sư Luang Phor Alongkot, thế danh Wisutthiprachanat, đã bị bắt giữ và buộc tội tham ô, thiếu trách nhiệm và rửa tiền. Vụ bắt giữ gây chấn động dư luận Thái Lan, đặc biệt là những người từng biết đến và ủng hộ công việc thiện nguyện của ông.
Ông Alongkot, 65 tuổi, là trụ trì chùa Wat Phra Bat Namphu, tọa lạc tại tỉnh Lopburi, miền trung Thái Lan. Ông được biết đến rộng rãi nhờ việc thành lập một trung tâm chăm sóc cho những người nhiễm HIV/AIDS ngay trong khuôn viên chùa vào năm 1992. Cơ sở này đã trở thành mái nhà cho nhiều bệnh nhân AIDS bị gia đình và xã hội xa lánh.
Trước khi bị áp giải đến trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự ở Bangkok để tiến hành khởi tố, sư Alongkot đã phải hoàn tục. Cùng với ông, nghi phạm thứ hai là Seksan Sapsubbsakul, người từng chịu trách nhiệm gây quỹ cho trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, cũng bị bắt giữ.
Mặc dù đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, sư Alongkot đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trước đó, ông đã từ chức trụ trì chùa Wat Phra Bat Namphu sau nhiều tuần bị nghi ngờ về những sai phạm trong việc quản lý các khoản tiền quyên góp cho hoạt động chăm sóc bệnh nhân.

Theo ông Jaroonkiat Pankaew, một quan chức của Cục Điều tra Trung ương, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Ông cũng cho biết sư Alongkot đang hợp tác đầy đủ với cơ quan cảnh sát trong quá trình điều tra.
Trung tâm chăm sóc do sư Alongkot thành lập từng được xem là một dự án nhân đạo tiên phong. Tuy nhiên, vai trò của cơ sở này dần giảm sút khi các loại thuốc đặc trị HIV/AIDS ra đời, giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Sau đó, sư Alongkot đã mở rộng phạm vi hoạt động của trung tâm, tiếp nhận và điều trị cho những người mắc các bệnh hiểm nghèo khác. Chùa Wat Phra Bat Namphu cũng điều hành nhiều quỹ từ thiện, tài trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vụ việc của sư Alongkot hiện đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi về việc quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ từ thiện.
Admin
Nguồn: VnExpress