Mất ngủ 2 năm: Bi kịch của người đàn ông

Oliver chia sẻ: “Các khớp xương của tôi đau nhức không ngừng. Tôi cảm thấy như thể mình đang sống trong một cơ thể bốc cháy.” Anh đã thử qua vô số phương pháp điều trị, kể cả những loại thuốc gây mê mạnh thường dùng trong phẫu thuật, nhưng tình trạng vẫn không hề cải thiện.

Alvis cho biết thêm: “Giấc ngủ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.” Anh mô tả cuộc sống như một sự tra tấn, cơ thể không thể đứng thẳng, thị lực suy giảm nghiêm trọng và hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong suốt 21 tháng, Oliver Alvis đã bán nhà, chuyển về sống cùng mẹ và dùng toàn bộ số tiền có được để đi khắp thế giới tìm kiếm phương pháp chữa trị. Anh đã đến Ấn Độ, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Colombia, tìm gặp hơn 50 chuyên gia y tế. Anh thử nhiều liệu pháp khác nhau, từ thảo dược, thôi miên, tắm âm thanh, châm cứu cho đến khóa thiền, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả. Các bác sĩ đưa ra nhiều chẩn đoán khác nhau, bao gồm rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và hội chứng mệt mỏi mãn tính, nhưng không có phương pháp nào thực sự hiệu quả. Thậm chí, có người còn cho rằng anh đang bị hoang tưởng.

Oliver Alvis chia sẻ rằng mỗi đêm anh đều lang thang trên đường phố và ghen tị với những người vô gia cư có thể ngủ trên hiên các cửa hàng. Anh nói: “Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả tài sản của mình chỉ để có được một giấc ngủ.”

Oliver Alvis, 32 tuổi, đã không thể ngủ phút nào suốt hai năm qua. Ảnh: Weirddarkness
Oliver Alvis: 2 năm sống trong địa ngục mất ngủ. Ảnh: Internet

Câu chuyện của Oliver Alvis đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau khi được chia sẻ vào giữa tháng 8, gây ra nhiều tranh cãi về khả năng cơ thể có thể chịu đựng việc mất ngủ kéo dài trong nhiều năm. Về mặt khoa học, tình trạng của Oliver dường như là không thể xảy ra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc mất ngủ hoàn toàn có thể dẫn đến tử vong ở động vật chỉ trong vòng vài tuần.

Hiện tại, các bác sĩ nghi ngờ Oliver mắc chứng mất ngủ nghịch lý, một tình trạng mà người bệnh có cảm giác mình đang thức nhưng thực tế não bộ vẫn đang trong trạng thái ngủ nhẹ. Oliver hiện đang sống trong một căn hộ thuê ở Ấn Độ và tiếp tục tìm kiếm những phương pháp chữa trị mới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *