VnExpress Marathon Nha Trang: Runner khám phá cảnh đẹp trên đường đua

VnExpress Marathon Libera Nha Trang lần thứ tư đã diễn ra vào ngày 24/8, thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia tranh tài tại thành phố biển xinh đẹp. Điểm xuất phát của cả bốn cự ly đều đặt tại quảng trường 2/4, ngay bên cạnh tháp Trầm Hương, một biểu tượng văn hóa đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa.

Không khí náo nhiệt đã bao trùm quảng trường từ 1h sáng, khi các vận động viên cự ly 42km bắt đầu tập trung để khởi động và chụp ảnh lưu niệm trước giờ thi đấu. Theo thông lệ, cự ly marathon luôn là nội dung mở màn của giải, với thời gian xuất phát vào lúc 2h30.

Trước khi cuộc đua bắt đầu, các vận động viên đã cùng nhau thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. Đây là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần yêu nước, đặc biệt trong bối cảnh sự kiện diễn ra hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. VnExpress Marathon Libera Nha Trang là một sự kiện thể thao chính thức của tỉnh Khánh Hòa, được kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm du lịch thể thao đặc sắc của địa phương.

Từ quảng trường trung tâm, các vận động viên cự ly 42km và 21km xuất phát chạy về hướng Bắc. Trong khi đó, nhóm vận động viên cự ly 5km và 10km lại xuất phát từ cổng phía Nam, di chuyển theo hướng ngược lại, tạo nên một khung cảnh ấn tượng trên các tuyến đường của thành phố.

Đặc biệt, thời điểm xuất phát chung của hai cự ly 10km và 21km vào lúc 4h sáng đã tạo nên một đám đông gần 7.000 người, cùng nhau chinh phục thử thách trong khoảnh khắc Nha Trang chuẩn bị đón bình minh.

Trong lộ trình của cự ly 21km và 42km, cầu Trần Phú là một điểm nhấn quan trọng. Cây cầu này bắc qua sông Cái, không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông mà còn là một biểu tượng kiến trúc hiện đại của thành phố biển. Cầu Trần Phú là địa điểm quen thuộc của người dân và du khách để ngắm cảnh, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn hoặc khi được chiếu sáng bởi hệ thống đèn LED về đêm.

Các vận động viên cũng có dịp chạy ngang qua nhà thờ giáo xứ Ba Làng, một công trình kiến trúc độc đáo được khánh thành vào năm 2022, mang phong cách kết hợp giữa nét đẹp phương Đông và phương Tây.

Trong suốt thời gian diễn ra VnExpress Marathon Libera Nha Trang, đường phố Nha Trang rực rỡ trong ánh đèn. Tỉnh Khánh Hòa cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải đấu trở thành một thương hiệu du lịch kết hợp thể thao của tỉnh.

Khu đô thị biển Libera Nha Trang chào đón các vận động viên tham gia cự ly 21km và 42km. Đại lộ Phạm Văn Đồng trong khu đô thị này là một điểm mới trong cung đường chạy của giải năm nay.

BOX-TIN-BA-I-02-1756282948.jpg

Nhà hát Đó, một biểu tượng kiến trúc mới của thành phố biển, nằm trong khu đô thị biển Libera. Công trình này được lấy cảm hứng từ chiếc đó của ngư dân và đã được trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam là “Nhà hát có kiến trúc bản địa độc đáo lấy cảm hứng từ chiếc Đó lớn nhất Việt Nam”. Bên cạnh kiến trúc độc đáo, nhà hát Đó còn nổi tiếng với chương trình nghệ thuật “Rối Mơ”, một sự kết hợp sáng tạo giữa múa rối nước truyền thống và các loại hình rối hiện đại, cùng với âm nhạc dân tộc được phối khí mới lạ.

Đèo Lương Sơn, một “đặc sản” của đường chạy Nha Trang, mang đến cho các vận động viên cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Nha Trang tuyệt đẹp vào lúc bình minh. Năm nay, đèo Lương Sơn chỉ xuất hiện trong cung đường 42km, với chiều dài khoảng 7km. Để đảm bảo an toàn và nâng cao trải nghiệm cho các vận động viên, đoạn đường đèo này đã được phong tỏa hoàn toàn trong ngày thi đấu.

Từ trên đèo Lương Sơn, các vận động viên cũng có thể ngắm nhìn khu đô thị biển Libera Nha Trang trước khi quay đầu trở về đích tại trung tâm thành phố.

Khi trời sáng, đông đảo vận động viên đã hoàn thành cuộc đua và về đích tại quảng trường bên bờ biển. Nhiều người đã chọn cách tắm biển để phục hồi thể lực và tinh thần sau một chặng đường dài đầy thử thách.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang đã khép lại vào lúc 11h ngày 24/8 sau lễ trao giải, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng các vận động viên và người hâm mộ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *