Tôi đã quyết định ly hôn sau khi phát hiện chồng liên tục vướng vào nợ nần cờ bạc, tổng cộng gần một tỷ đồng chỉ trong một năm. Thậm chí, tôi còn phát hiện anh ấy ngoại tình với đồng nghiệp và khiến cô ấy phải phá thai. Mẹ chồng tôi, một người mẹ đơn thân, đã luôn bên cạnh anh ấy và gánh chịu những khoản nợ từ thời sinh viên.
Trong thời gian chung sống, chồng tôi là một người cha tốt, mẹ chồng cũng hết lòng yêu thương cháu. Tuy nhiên, mỗi khi tôi và mẹ chồng có bất đồng, anh ấy lại giận dỗi tôi, thậm chí kéo dài cả tháng. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn khi con còn nhỏ. Hiện tại, con tôi sắp vào lớp một, tôi thuê nhà gần ông bà ngoại để con vẫn nhận được tình yêu thương của gia đình và để bố cháu có thể thăm nom. Cuộc sống của hai mẹ con tôi khá ổn định.

Gần đây, mẹ chồng tôi thường xuyên gọi điện cho mẹ tôi, nói rằng chồng tôi đã trả hết nợ và mong muốn chúng tôi quay lại với nhau. Điều này khiến tôi rất băn khoăn, đặc biệt là khi mẹ tôi luôn cho rằng chồng cũ của tôi không quá tệ. Bà bảo rằng đàn ông ai cũng có khuyết điểm, rằng anh ấy thương con, có công việc ổn định, hiền lành và đã thay đổi sau ly hôn. Bà khuyên tôi nên cho anh ấy một cơ hội để con tôi có bố.
Mẹ tôi còn lo lắng rằng do tôi khó sinh con nên khó có ai chấp nhận tôi sau này. Bà đã nhờ cả gia đình và hàng xóm khuyên nhủ tôi. Khi tôi không đồng ý, bà cho rằng tôi ích kỷ, không nghĩ cho con. Thậm chí, bà còn định tổ chức một cuộc họp gia đình, có cả chồng cũ, để anh ấy xin lỗi và hứa hẹn để tôi cho anh ấy một cơ hội.
Thực lòng, dù cuộc sống của tôi đang rất ổn và tôi chắc chắn rằng mình sẽ không quay lại, nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu mẹ tôi có đúng hay không, và liệu tôi có thực sự ích kỷ? Liệu tôi có nên vì mẹ, vì con mà đánh cược một lần nữa hay không? Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Admin
Nguồn: VnExpress