Phần phim mới nhất về chú mèo máy đáng yêu, “Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh”, đang tạo nên cơn sốt tại các rạp chiếu Việt Nam. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim đã bán được hơn 350 nghìn vé với 8.370 suất chiếu chỉ trong ba ngày cuối tuần vừa qua (30/5 – 1/6).

Tính đến sáng ngày 2/6, tổng doanh thu của bộ phim hoạt hình Nhật Bản này đã vượt mốc 112 tỷ đồng. Với tốc độ này, giới chuyên môn dự đoán “Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” có nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục 147 tỷ đồng của “Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu” (2024), để trở thành anime có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, nhận định rằng hiệu ứng truyền miệng tích cực từ khán giả cũng là một yếu tố quan trọng giúp bộ phim thu hút người xem.
Trong khi đó, bom tấn “Mission: Impossible – The Final Reckoning” chỉ thu về 15 tỷ đồng và đứng ở vị trí thứ hai (tổng doanh thu hiện tại là 21 tỷ đồng). Các chuyên gia cho rằng sự “lép vế” này là do mùa hè thường là thời điểm vàng của phim hoạt hình, vốn được nhiều gia đình lựa chọn. “Doraemon” hướng đến khán giả ở mọi lứa tuổi, trong khi dự án của Tom Cruise giới hạn độ tuổi từ 16 trở lên.
“Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” là phần phim thứ 44 do đạo diễn Yukiyo Teramoto thực hiện, đánh dấu kỷ niệm 45 năm ra mắt series. Nội dung phim kể về cuộc phiêu lưu của nhóm bạn Nobita đến Artoria, một vương quốc châu Âu thời trung cổ với nhiều bức tranh quý giá. Tại đây, họ gặp gỡ công chúa mất tích Claire, chàng trai mê vẽ Mairo và chú dơi Chai. Tuy nhiên, một thế lực đen tối xuất hiện, đe dọa sự tồn tại của Artoria và những người bạn mới.

Bộ phim được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa yếu tố hài hước và cảm động, với các nhân vật chính và phụ đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiều sâu cho câu chuyện. Một điểm độc đáo so với các phần phim trước là bài học về giá trị của nghệ thuật. Âm nhạc trong phim, đặc biệt là bài hát kinh điển “Yume wo Kanaete Doraemon”, gợi lại ký ức tuổi thơ cho nhiều khán giả.
Tuy nhiên, phần lồng tiếng của diễn viên Salim và Hải Long (trong vai hoàng hậu và vua của vương quốc Artoria) lại nhận về những phản hồi tiêu cực. Nhiều khán giả trên các diễn đàn mạng xã hội cho rằng chất lượng lồng tiếng của hai diễn viên này còn nhạt nhòa, gây ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của bộ phim. Thậm chí, một số khán giả còn mong muốn đơn vị phát hành thay đổi diễn viên lồng tiếng cho các phần phim sau.

Ở vị trí thứ ba là “Lilo & Stitch” của Disney, với doanh thu gần 10 tỷ đồng (tổng cộng 19 tỷ đồng sau hơn một tuần công chiếu). Tiếp theo là phim hoạt hình Việt Nam “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” với 6,5 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt. Mặc dù có sự cạnh tranh lớn từ các dự án quốc tế, đây vẫn là một con số khả quan đối với lĩnh vực hoạt hình trong nước. Nhà sản xuất cho biết họ không cảm thấy áp lực khi đối đầu với các thương hiệu lớn. Điểm cộng của bộ phim là hình ảnh và kỹ xảo đẹp mắt, với các loài vật được thiết kế sinh động, mang đặc điểm riêng và được biến tấu phù hợp với độ tuổi và giới tính.
Khép lại top 5 là tác phẩm kinh dị “Bring Her Back” (Mượn hồn đoạt xác) của hãng A24, với doanh thu 2,8 tỷ đồng. Nội dung phim xoay quanh hai anh em Andy và Piper, những người phải đối mặt với nhiều sự kiện bí ẩn khi chuyển đến sống với người giám hộ trong một căn nhà mới.
Admin
Nguồn: VnExpress