Yêu nhau 5 năm, tôi vẫn chưa sẵn sàng “chuyện ấy”
Tôi và bạn trai đã có một hành trình tình yêu đẹp kéo dài gần 5 năm. Chúng tôi từ đôi bạn thân thời trung học đã trở thành một cặp khi bước chân vào giảng đường đại học. Trong mắt tôi, anh ấy là một người hoàn hảo: đẹp trai, chu đáo và luôn yêu chiều bạn gái hết mực. Sự nghiệp khởi nghiệp của anh cũng đang trên đà phát triển, giúp anh có nguồn tài chính vững vàng để đáp ứng những mong muốn của tôi.

Anh thường xuyên tạo bất ngờ bằng những món quà ý nghĩa và những chuyến du lịch lãng mạn. Trong suốt 5 năm yêu nhau, anh chưa từng làm điều gì khiến tôi phải phiền lòng. Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc sống hôn nhân ràng buộc. Một phần vì cả hai còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định, phần khác vì tôi vẫn muốn tận hưởng cuộc sống tự do. Cả hai chúng tôi đều mới chỉ 24 tuổi.
Trong những chuyến đi chơi xa, chúng tôi luôn giữ khoảng cách nhất định. Ngay từ đầu mối quan hệ, tôi đã thẳng thắn chia sẻ với anh về quan điểm truyền thống của mình, rằng tôi không muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân. Anh đã tôn trọng và đồng ý với điều đó. Tuy nhiên, gần đây, anh bắt đầu đề cập đến “chuyện ấy”, nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối, dẫn đến những cuộc tranh cãi nhỏ. Anh không hề ép buộc tôi, nhưng sự từ chối của tôi dường như đã khiến anh hụt hẫng.
Anh trở nên ít mặn mà hơn trong những buổi hẹn hò, không còn những cử chỉ thân mật như trước. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Mỗi khi anh chạm vào người tôi, tôi lại cảm thấy sợ hãi và né tránh. Trong những chuyến đi chơi, anh luôn chủ động, nhưng tôi lại không thể đáp lại. Anh đã hỏi tôi rằng: “Em ở gần anh mà không có chút cảm xúc gì sao? 5 năm yêu nhau vẫn chưa đủ để em tin tưởng anh à?”. Tôi thực sự không biết phải trả lời anh thế nào.
Tôi đã tìm kiếm thông tin trên mạng và nhận được hai giả thuyết: một là tình yêu của tôi dành cho anh chưa đủ lớn, hai là tôi có thể mắc một bệnh lý nào đó. Tôi thực sự rất hoang mang. Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng lại không muốn “dâng hiến” cho anh. Liệu tôi có thực sự mắc bệnh? Có ai đã từng trải qua tình huống tương tự và có thể cho tôi lời khuyên không?
Admin
Nguồn: VnExpress