Ở tuổi 45, sau một cuộc hôn nhân tan vỡ và gánh nặng nuôi hai con gái tuổi teen, tôi đang đối diện với một ngã rẽ đầy khó khăn trong cả đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp.
Cuộc hôn nhân của tôi, từ những ngày đầu ngọt ngào, dần trở nên ngột ngạt. Sau nhiều nỗ lực hàn gắn không thành, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai. Trong giai đoạn ly thân, tôi có nhiều chuyến công tác dài ngày cùng một đồng nghiệp trẻ hơn hai tuổi. Những chia sẻ về gia đình, về những bế tắc trong hôn nhân đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Sự quan tâm chân thành từ anh đã khiến tôi xao động.
Tình cảm giữa chúng tôi nảy sinh một cách tự nhiên. Chúng tôi lao vào nhau trong những chuyến công tác, lén lút nhưng cũng đầy day dứt. Anh nói rằng mình đang ly thân, và tôi đã tin điều đó. Cho đến khi sự thật phơi bày: anh vẫn đang có một gia đình hạnh phúc. Vợ anh biết chuyện, và một lá thư nặc danh đã được gửi đến cơ quan, tố cáo mối quan hệ của chúng tôi.
Tổ chức nơi tôi làm việc đã mời cả hai lên để làm rõ sự việc. Chúng tôi hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ để không ảnh hưởng đến uy tín chung. Thực tế, chúng tôi đã ngừng quan hệ thể xác, nhưng vì cùng làm chung dự án, chúng tôi vẫn phải liên lạc và thỉnh thoảng đi công tác cùng nhau.

Tôi cảm nhận rõ những ánh mắt dò xét, những lời xì xào bàn tán nơi công sở. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ con anh, và lo lắng cho vị trí của mình tại tổ chức. Một phần trong tôi muốn dứt khoát, thậm chí nghĩ đến việc chuyển việc để thoát khỏi những dị nghị. Nhưng phần khác lại muốn níu giữ công việc này, vì tôi còn phải nuôi hai con gái. Trong bối cảnh hiện tại, tìm được một công việc ổn định trong lĩnh vực của tôi không phải là điều dễ dàng.
Tôi không viết những dòng này để biện minh cho hành động của mình, mà chỉ để giãi bày những tâm tư đang giằng xé. Tôi biết mình đã sai khi để bản thân vướng vào một mối quan hệ sai trái. Giờ đây, tôi thực sự hoang mang: Liệu có ai chấp nhận việc hai người từng ngoại tình vẫn làm việc và đi công tác chung? Tôi nên mạnh dạn rẽ sang một hướng đi mới, hay tiếp tục ở lại, cố gắng giữ khoảng cách và tập trung vào công việc? Quyết định nào sẽ là đúng đắn nhất trong hoàn cảnh này?
Admin
Nguồn: VnExpress