Trong kỷ nguyên Mở, Roger Federer và Novak Djokovic là hai trong số những tay vợt thành công nhất trên mặt sân cứng. Federer đã giành được sáu chức vô địch Australia Mở rộng và năm danh hiệu Mỹ Mở rộng, trong khi Djokovic đang nắm giữ kỷ lục với mười lần vô địch Australia Mở rộng và bốn lần đăng quang tại New York.
Tại vòng hai giải Mỹ Mở rộng năm nay, Djokovic đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng trước tay vợt vượt qua vòng loại Svajda. Những ảnh hưởng từ chấn thương rách ngón chân cái gặp phải ở trận trước đó dường như đã khiến Djokovic di chuyển chậm hơn, mất thăng bằng trong nhiều tình huống và không thể duy trì được nhịp điệu thi đấu quen thuộc.
Không chỉ để thua ở set đầu tiên, Djokovic còn phải lội ngược dòng ở set thứ ba sau khi bị dẫn trước 1-3. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt hàng đầu thế giới cùng với chấn thương của đối thủ 22 tuổi đã giúp Djokovic áp đảo trong phần còn lại của trận đấu và giành chiến thắng sau 2 giờ 34 phút. Svajda đã bị đau từ cuối set hai, điều này dẫn đến việc tốc độ giao bóng trung bình của anh giảm xuống chỉ còn 145 km/h.
Sau trận đấu, Djokovic thừa nhận: “Tôi không cảm thấy ổn. Khởi đầu trận đấu là một quãng thời gian đáng thất vọng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Svajda đã chơi rất tốt với một thứ quần vợt chất lượng. Thật không may là cậu ấy đã bị chấn thương. Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy đang chơi rất hay khi chúng tôi bắt tay nhau vào cuối trận.”

Với chiến thắng này, Djokovic đã lần thứ 75 góp mặt ở vòng ba một giải Grand Slam, vượt qua kỷ lục 74 lần của Federer. Anh sẽ tiến vào vòng bốn nếu đánh bại Cameron Norrie trong trận đấu tiếp theo. Norrie từng là bại tướng của Djokovic ở bán kết Geneva Mở rộng và vòng bốn Roland Garros gần đây.
Trên con đường tiến vào tứ kết, Djokovic có thể sẽ phải đối mặt với các đối thủ đáng gờm như hạt giống số bốn Taylor Fritz và số 21 Tomas Machac, người vừa loại tài năng trẻ Joao Fonseca ở vòng hai sau ba set. Trong khi đó, Carlos Alcaraz, đối thủ tiềm năng của Djokovic ở bán kết, vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng khi chỉ để thua bốn game trong trận đấu vòng hai với Mattia Bellucci.
Djokovic thận trọng nói về mục tiêu chinh phục Mỹ Mở rộng lần thứ năm: “Chặng đường còn rất dài và không thể nói trước được điều gì. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không quá vui mừng. Tôi cần giải quyết một vài vấn đề và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn sau từng trận đấu.”
Admin
Nguồn: VnExpress