VĐV Olympic “kiếm đậm” từ mạng xã hội người lớn: Trào lưu mới

Hai năm trước, Kurts Adams Rozentals, một vận động viên canoe slalom người Anh, đã giành huy chương bạc tại giải U23 thế giới. Giờ đây, ở tuổi 22, anh lại trở nên nổi tiếng, nhưng không phải vì thành tích thể thao, mà vì kiếm được hàng trăm nghìn đô la Mỹ chỉ trong vài tháng nhờ bán nội dung người lớn trên OnlyFans, một nền tảng thường gắn liền với nội dung khiêu dâm.

Sự việc bắt đầu khi Liên đoàn Canoeing Anh đình chỉ Rozentals vào tháng 4 sau khi phát hiện anh đăng tải ảnh và video khỏa thân lên trang cá nhân. Trớ trêu thay, chính quyết định này đã khiến tên tuổi của anh được lan truyền rộng rãi, kéo theo sự tăng vọt về lượng người đăng ký theo dõi. Rozentals chia sẻ: “Chỉ bốn tuần sau khi trả lời phỏng vấn BBC về việc bị cấm thi đấu, tôi đã kiếm thêm được 135.000 đô la Mỹ.”

OnlyFans, một nền tảng mạng xã hội ra mắt vào năm 2016, cho phép người sáng tạo nội dung đăng tải hình ảnh, video và tương tác trực tiếp với người hâm mộ thông qua hình thức thuê bao trả phí hàng tháng. Người dùng trả tiền để xem nội dung, và chủ tài khoản nhận được 80% doanh thu. Mặc dù ban đầu hướng đến nhiều lĩnh vực như thể thao, ẩm thực và âm nhạc, OnlyFans lại nổi tiếng hơn cả với các nội dung người lớn, từ đó tạo ra một hình ảnh gắn liền với khiêu dâm. Tuy nhiên, nền tảng này đang nỗ lực mở rộng và hợp tác với các vận động viên, nghệ sĩ và nhiều ngành nghề khác để thay đổi hình ảnh của mình.

Giống như nhiều vận động viên Olympic khác, Rozentals sống dựa vào khoản tài trợ của Anh dành cho các vận động viên thành tích cao, trung bình khoảng 22.000 đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, anh cho biết rất khó để duy trì cuộc sống với số tiền đó. Trong thời gian rảnh, Rozentals phải làm thêm tại kho của Amazon và nhận việc dựng video. Cảm thấy căng thẳng và kiệt sức, anh đã tìm kiếm một con đường khác để tồn tại. Ngay trong ngày đầu tiên mở trang cá nhân trên OnlyFans, anh đã kiếm được 3.800 đô la Mỹ, gấp đôi mức lương hàng tháng từ Liên đoàn. Sau 8 tháng, số tiền này đã tăng lên hàng trăm nghìn đô la Mỹ. “Tôi không hối tiếc. Tôi sử dụng chính cơ thể mình để kiếm sống, và tôi coi đó là quyền kiểm soát của bản thân,” Rozentals nói. Anh cũng chia sẻ rằng anh đã nhận được những yêu cầu kỳ quái từ người hâm mộ, gây ra sự tò mò và tranh cãi trong dư luận.

Rozentals là một ví dụ điển hình, nhưng không phải tất cả các vận động viên đều sử dụng OnlyFans để đăng nội dung khiêu dâm. Một xu hướng mới đã xuất hiện, trong đó nhiều tên tuổi thể thao sử dụng nền tảng này để bán các nội dung hướng dẫn tập luyện, chia sẻ hậu trường hoặc giao lưu riêng với người hâm mộ.

Tymal Mills, thành viên đội tuyển cricket Anh vô địch World Cup T20 năm 2022, gần đây đã gia nhập OnlyFans. Anh bán video phân tích cú ném trong giải The Hundred với giá 5 đô la Mỹ và khẳng định rằng toàn bộ nội dung đều “thân thiện với gia đình”. Mặc dù đồng đội trêu chọc anh về việc liệu anh có định ném bóng trong tình trạng khỏa thân hay không, Mills trả lời rằng vợ anh chắc chắn sẽ không đồng ý.

Trước Mills, đã có tay vợt tennis Nick Kyrgios, cựu đội trưởng đội rugby Anh Chris Robshaw, cầu thủ bóng đá Douglas Costa, hàng loạt vận động viên điền kinh và hơn 200 võ sĩ tham gia OnlyFans. Hai thợ lặn nổi tiếng của Anh, Jack Laugher và Noah Williams, cũng đã mở tài khoản, nhưng kèm theo lời nhấn mạnh rằng “không có ảnh khỏa thân toàn phần”.

VĐV nhảy sào Canada Alysha Newman. Ảnh: Daily Mail
Alysha Newman: Nữ VĐV nhảy sào quyến rũ từ Canada (Ảnh Daily Mail). Ảnh: Internet

Tại Canada, vận động viên nhảy sào Alysha Newman từng sử dụng thu nhập từ OnlyFans để trang trải chi phí trên con đường giành huy chương đồng Olympic Paris 2024. Với mức phí 12 đô la Mỹ mỗi tháng, cô đăng ảnh gợi cảm, sau đó bán riêng những tấm đẹp hơn với giá 68 đô la Mỹ trở lên. Theo báo cáo năm ngoái, Newman đã thu về hơn 230.000 đô la Mỹ từ nền tảng này.

Nữ hoàng trượt băng tốc độ Elise Christie trong trang phục đội tuyển Anh, để quảng bá cho tài khoản của cô trên OnlyFans. Ảnh: IGNV
Elise Christie quảng bá OnlyFans: Nữ hoàng trượt băng tốc độ gây sốt (Ảnh IGNV). Ảnh: Internet

Đối với nhiều vận động viên Olympic, hào quang trên bục nhận huy chương không đồng nghĩa với sự giàu có. Tại Anh, mức tài trợ cao nhất cho vận động viên thành tích cao chỉ khoảng 38.000 đô la Mỹ mỗi năm. Số tiền này đủ để họ sống, nhưng không dư dả, đặc biệt là khi chi phí huấn luyện, ăn ở và di chuyển rất lớn.

Elise Christie, nữ hoàng trượt băng tốc độ từng giành 30 huy chương vàng quốc tế, sau khi giải nghệ đã rơi vào cảnh nợ nần và thậm chí phải sống trong ô tô. Năm 2022, cô tham gia OnlyFans và hiện đăng nội dung hàng ngày. Christie thừa nhận rằng ban đầu cô lo sợ bị kỳ thị, nhưng coi đây là một cứu cánh. “OnlyFans đã giúp tôi thoát khỏi giai đoạn tăm tối,” cô nói. “Tôi mắc bệnh lưỡng cực, mất hết thu nhập và phải làm ba công việc một lúc. Giờ đây, tôi đã ổn định hơn rất nhiều.” Christie so sánh sự thay đổi trong thái độ của xã hội: “Ngày xưa người ta sốc vì Big Brother, bây giờ Love Island còn phổ biến hơn thế. Tôi nghĩ mọi người đang dần chấp nhận rằng mỗi người có cách sử dụng nền tảng riêng.”

VĐV canoering Anh, Kurts Adams Rozentals. Ảnh: IGNV
VĐV canoering Anh, Kurts Adams Rozentals. Ảnh: IGNV. Ảnh: Internet

Việc các vận động viên tham gia OnlyFans đã khiến các tổ chức thể thao lúng túng. Liên đoàn Canoeing Anh đã đình chỉ Rozentals vì cho rằng hành động của anh “ảnh hưởng đến hình ảnh”. Liên đoàn Cricket Anh từ chối cho Mills dán logo OnlyFans lên gậy thi đấu với lý do không phù hợp với định hướng gia đình. Tuy nhiên, bản thân OnlyFans cũng đang thay đổi chiến lược. Với hơn 400 triệu người dùng và được định giá 6 tỷ bảng Anh, nền tảng này đang chủ động ký hợp đồng với các vận động viên để mở rộng nội dung ngoài khiêu dâm, chẳng hạn như dạy nấu ăn, biểu diễn hài và giờ là thể thao.

Theo Mills, nền tảng này được thiết kế sẵn cho các vận động viên, vì họ có toàn quyền kiểm soát nội dung và có một lượng người hâm mộ trung thành sẵn có. Tuy nhiên, anh vẫn tự hỏi liệu việc gắn thương hiệu cá nhân với một nền tảng có nhiều tai tiếng có phải là một nước cờ khôn ngoan hay không.

Theo Daily Mail, OnlyFans đang chuẩn bị chiêu mộ thêm các cầu thủ bóng đá. Nếu thành công, làn sóng này có thể bùng nổ hơn nữa, bởi bóng đá sở hữu một lượng người hâm mộ khổng lồ so với nhiều môn thể thao khác.

Trong khi đó, Rozentals vẫn nuôi hy vọng được tham dự Olympic, mặc dù bị coi là “vết nhơ” của môn canoe Anh. “Tôi đoán họ vẫn giữ tư tưởng cũ về hình mẫu vận động viên hoàn hảo. Nhưng thời thế đã khác. Đừng ghét người chơi, hãy ghét cuộc chơi,” anh nhấn mạnh. Những câu chuyện như của Rozentals và nhiều vận động viên khác cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận về việc kiếm tiền của các vận động viên trong thời đại số, đồng thời đặt ra những câu hỏi về sự phù hợp của các quy định và tiêu chuẩn đạo đức truyền thống trong bối cảnh mới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *