Mecca: Người hành hương đổ về trong nắng nóng 40 độ C

Tính đến ngày 30/5, hơn 1,3 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã đến Arab Saudi để tham gia lễ Hajj, một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất và quan trọng nhất hàng năm của đạo Hồi, dự kiến bắt đầu vào ngày 4/6. Năm nay, người hành hương phải đối mặt với thử thách lớn khi nhiệt độ dự kiến vượt quá 40 độ C trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Hajj là một trong năm trụ cột chính của đạo Hồi, bên cạnh đức tin, cầu nguyện, bố thí và nhịn ăn. Những người Hồi giáo có đủ điều kiện về tài chính và sức khỏe được yêu cầu thực hiện cuộc hành hương kéo dài năm ngày này ít nhất một lần trong đời.

Trong suốt lễ Hajj, người hành hương thực hiện một loạt các nghi lễ thiêng liêng, bao gồm đi bộ ngược chiều kim đồng hồ bảy lần quanh Kaaba, cấu trúc hình khối trung tâm tại Thánh đường Hồi giáo Masjid al-Haram; chạy giữa hai ngọn đồi Al-Safa và Al-Marwah; uống nước từ giếng Zamzam; hành hương đến đồng bằng Arafat để cầu nguyện suốt đêm và tham gia nghi lễ “ném đá quỷ dữ” để xua đuổi tà ác.

Đối với tất cả tín đồ Hồi giáo, việc được trải nghiệm những nghi lễ thiêng liêng này là một khát vọng lớn lao, một đỉnh cao tinh thần trong cuộc đời.

Để đảm bảo an toàn cho người hành hương, chính quyền Arab Saudi đã huy động hơn 40 cơ quan chính phủ và 250.000 nhân viên, tăng gấp đôi so với năm 2024. Nỗ lực này nhằm giảm thiểu rủi ro sau đợt nắng nóng khắc nghiệt năm ngoái, vốn đã gây ra nhiều trường hợp tử vong.

Bộ trưởng phụ trách lễ Hajj của Arab Saudi, ông Tawfiq al-Rabiah, cho biết chính phủ đã mở rộng các khu vực có bóng râm thêm 50.000 mét vuông, triển khai hàng nghìn nhân viên y tế và hơn 400 máy điều hòa không khí trong suốt thời gian diễn ra lễ Hajj.

Bên cạnh đó, phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để giám sát luồng thông tin và hệ thống camera an ninh, bao gồm cả hình ảnh từ các thiết bị bay không người lái (drone) mới, nhằm quản lý đám đông hiệu quả hơn trong khu vực Mecca.

Người Hồi giáo cầu nguyện quanh Kaaba, ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Hồi, tại Mecca ngày 1/6. Ảnh: AFP
Cầu nguyện tại Kaaba, Mecca: Thánh địa Hồi giáo ngày 1/6 (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, những người hành hương vẫn tràn đầy niềm vui và sự xúc động khi đến thánh địa Mecca. “Đây thực sự là một phước lành từ Allah,” Abdul Majid Ati, một luật sư và chuyên gia tư vấn luật Sharia người Philippines, chia sẻ gần Thánh đường Masjid al-Haram. “Chúng tôi cảm thấy bình yên và an toàn ở nơi đây.”

Abdulhamid, một người hành hương đến từ Nigeria, bày tỏ niềm hạnh phúc khi thực hiện chuyến hành hương lần thứ hai ở tuổi 27. Anh cho biết luôn đeo kính râm khi ra ngoài vì nhiệt độ ở Mecca “cực kỳ, cực kỳ nóng.”

Năm ngoái, đã có 1.301 người hành hương tử vong do nắng nóng, phần lớn là những người không đăng ký giấy phép và không được tiếp cận các lều và xe buýt có máy lạnh, khi nhiệt độ tăng lên tới 51,8 độ C.

Fahad Saeed, chuyên gia từ Climate Analytics, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Đức, cho biết: “Họ không ngờ nhiệt độ lại tăng cao đến mức các biện pháp phòng ngừa nắng nóng thông thường không còn hiệu quả.”

Để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền Arab Saudi đã tăng cường các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn những người hành hương không có giấy phép. Họ tổ chức các cuộc đột kích thường xuyên, sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát và gửi tin nhắn cảnh báo đến những người có ý định xâm nhập Mecca trái phép.

Giấy phép hành hương Hajj được phân bổ cho các quốc gia theo hạn ngạch và được cấp cho các cá nhân thông qua hình thức bốc thăm. Chi phí cao của việc hành hương hợp pháp khiến nhiều người tìm cách đến Mecca mà không có giấy phép, bất chấp nguy cơ bị bắt giữ và trục xuất nếu bị phát hiện. Ngoài việc bị phạt tiền, những người bị phát hiện xâm nhập Mecca trái phép trong thời gian diễn ra lễ Hajj có thể phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh vào Arab Saudi trong vòng 10 năm.

Arab Saudi, nơi có các thánh địa linh thiêng nhất của đạo Hồi ở Mecca và Medina, thu về hàng tỷ đô la mỗi năm từ Hajj và các cuộc hành hương khác như Umrah. Những cuộc hành hương này cũng củng cố vị thế của Quốc vương Arab Saudi, người được coi là Người bảo vệ hai thánh đường Hồi giáo linh thiêng ở Mecca và Medina.

Đối với Mariama, một người hành hương 52 tuổi đến từ Senegal, hành trình đến Mecca để thực hiện lễ Hajj là hiện thực hóa ước mơ cả đời. “Tôi luôn nghĩ và mong ước đến ngày được đến đây để thực hiện lễ Hajj,” bà chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *