Lần đầu đi nhậu về muộn: Vợ giận dỗi nói nặng lời

Là giám đốc đại diện của một công ty nhỏ mới thành lập, tôi có thu nhập tốt nhưng áp lực công việc cũng rất lớn. Sau khi chuyển đến một thành phố mới, tôi quen biết một số người có mối quan hệ rộng. Dù cách làm việc khác nhau, họ rất tốt và giúp tôi kết nối với nhiều đối tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sau này. Vì vậy, tôi thường tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu. Bản thân tôi không phải là người thích bia rượu và hiếm khi uống ngoài công việc, nên chỉ khi thực sự cần thiết tôi mới đi cùng mọi người. Tôi đã giải thích rõ điều này với vợ, ưu tiên công việc và gia đình.

Hôm qua, có một buổi tiệc kéo dài từ chiều tối. Vì không biết khi nào xong, tôi chỉ báo với vợ là hôm nay có việc và sẽ về muộn. Trong lúc gặp gỡ đối tác, vợ tôi liên tục nhắn tin, gọi điện, yêu cầu tôi về lúc 9h, 10h, rồi 11h. Tôi chỉ trả lời là chưa biết khi nào xong và hứa sẽ về ngay khi xong việc. Đến 10h30, chúng tôi kết thúc buổi tiệc và đi hát tại quán của một người anh trong nhóm theo lời mời trước đó.

Trong quán karaoke không có mạng, tôi cũng không để ý điện thoại. Thi thoảng kiểm tra, tôi không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ vợ nên cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, khi ra khỏi quán lúc 1h30 sáng, tôi thấy có gần chục cuộc gọi nhỡ của vợ. Chúng tôi định đi ăn khuya trước khi về, nhưng vợ gọi điện giục tôi về ngay lập tức, nói tôi không tôn trọng và không coi cô ấy ra gì. Tôi đành xin phép mọi người về trước.

Tôi biết giờ đó về là muộn, nhưng đã báo trước với vợ. Vợ nói tôi tắt máy để cô ấy không liên lạc được. Với tính cách của mình, tôi luôn tâm niệm “muốn người ta không biết thì tốt nhất mình đừng làm”. Trong quán karaoke có các bạn nữ phục vụ rót bia, nhưng tôi luôn giữ khoảng cách vì không muốn dính líu. Tôi sống theo lương tâm và chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con. Mặc dù bị bạn bè trêu chọc “đội vợ lên đầu trường sinh bất tử”, tôi chỉ cười xòa cho qua. Vợ khá nặng lời với tôi, và tôi cũng nhận thấy mình có phần sai.

Lương của tôi cao hơn vợ khoảng chục lần, ngoài ra còn có thêm thu nhập khác. Tôi chưa bao giờ để vợ phải lo lắng về tiền bạc, cô ấy muốn gì đều được đáp ứng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi gặp gỡ đối tác về muộn như vậy. Tôi thực sự không biết mình có đang không tôn trọng vợ hay vợ đang quá khắt khe với mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *