Du khách miền Nam “sống” không khí lịch sử Hà Nội

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều người dân từ khắp mọi miền đã đổ về Thủ đô Hà Nội để trực tiếp chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử trọng đại.

Phạm Thế Hiển trên chuyến tàu ra Thống Nhất ra Hà Nội xem diễu binh. Ảnh: NVCC
Phạm Thế Hiển xem diễu binh Hà Nội trên chuyến tàu Thống Nhất. Ảnh: Internet

Anh Phạm Thế Hiển, một người dân TP HCM, chia sẻ rằng thay vì về quê như mọi năm, anh quyết định một mình ra Hà Nội để trải nghiệm không khí đặc biệt này. Anh đã chọn tàu Thống Nhất khởi hành từ ngày 27/8, tận hưởng hành trình hai ngày một đêm xuyên suốt chiều dài đất nước. “Ngồi trên chuyến tàu nối liền hai miền, ngắm nhìn khung cảnh Tổ quốc qua khung cửa sổ, cảm xúc thật sự khó tả,” anh Hiển bày tỏ. Trên chuyến tàu, anh cũng có dịp gặp gỡ nhiều du khách trong và ngoài nước có chung mục đích đến Hà Nội. Sau khi xem tổng duyệt vào sáng 30/8, anh Hiển dự định sẽ tham quan các di tích lịch sử nổi tiếng của Thủ đô như Bảo tàng Quân sự và nhà tù Hỏa Lò. Tổng chi phí cho chuyến đi kéo dài 5 ngày của anh ước tính khoảng 12 triệu đồng.

Với mong muốn tiết kiệm thời gian và chuẩn bị sức khỏe tốt nhất để “cắm trại” xem diễu binh, chị Bùi Nam Thanh từ TP HCM đã bay ra Hà Nội từ ngày 28/8. Chị Thanh xúc động chia sẻ về cảm giác tự hào và hạnh phúc khi được hòa mình vào hàng vạn người, cùng hát vang Quốc ca, nghe tiếng máy bay tiêm kích trên bầu trời và những bước chân diễu hành đều tăm tắp. Chị cũng bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước sự hiếu khách của người dân Thủ đô. Mọi người, từ tài xế công nghệ, chủ khách sạn đến những người chị gặp gỡ ngẫu nhiên, đều nhiệt tình giúp đỡ chị. “Tôi biết ơn, yêu Hà Nội và tự hào là người Việt Nam,” chị Thanh tâm sự, đồng thời khẳng định đây là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

Anh Bùi Bá Hiệp, người đã lên kế hoạch từ 5 tháng trước sau khi xem diễu binh tại TP HCM dịp 30/4, đã đưa mẹ và dì ra Hà Nội trước ngày tổng duyệt hai ngày để đảm bảo sức khỏe cho người thân. “Cả nhà ai cũng háo hức đếm từng ngày để được hòa mình vào không khí đặc biệt tại Hà Nội,” anh Hiệp kể. Gia đình anh đang tận hưởng những ngày tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thủ đô và dự định sẽ đến “cắm trại” từ trưa ngày 1/9 để cùng người dân đón xem lễ diễu binh chính thức. Anh Hiệp cũng chia sẻ sự cảm kích trước tình cảm ấm áp của người dân Hà Nội, khi họ sẵn sàng chia sẻ đồ ăn, nước uống, hỗ trợ chỗ nghỉ và nhà vệ sinh miễn phí cho du khách từ xa đến. Tuy nhiên, anh cũng không khỏi buồn lòng khi chứng kiến một vài hình ảnh “chưa đẹp” như tình trạng tăng giá dịch vụ ăn uống hoặc bán chỗ ngồi để kiếm lời.

Sáng 30/8, ông Quế Anh, một cựu binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã dậy từ rất sớm và mặc chỉnh tề bộ quân phục gắn đầy huân chương để đến Quảng trường Ba Đình xem lễ tổng duyệt diễu binh. Chứng kiến đoàn quân diễu hành, ông không kìm được xúc động, nắm chặt tay con gái. Chị Quế Anh chia sẻ: “Ba tôi vốn là người nghiêm khắc và ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng vào những dịp như thế này, ông lại hay xúc động khi nhớ về sự hy sinh của đồng đội và gia đình.” Gia đình chị có truyền thống cách mạng, với ông nội là liệt sĩ và bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Người dân hát múa cờ hát Nối vòng tay lớn
Hát “Nối vòng tay lớn” chờ diễu binh trên phố Trần Phú. Ảnh: Internet

Theo số liệu từ Công ty Vietluxtour, lượng khách từ miền Nam đăng ký tour đến Hà Nội dịp 2/9 năm nay đã tăng gần 65% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các nhóm khách gia đình và doanh nghiệp. Khác với những năm trước, khi Hà Nội thường là điểm đến cuối cùng trong hành trình liên tỉnh, năm nay, phần lớn du khách lựa chọn lưu trú tại Hà Nội lâu hơn và tham gia các tour du lịch khám phá các di tích lịch sử như Nhà tù Hỏa Lò và Bảo tàng Quân sự Việt Nam.

Nam Anh check in tại trong không gian triển lãm thành tựu đất nước 80 năm chiều 30/8. Ảnh: NVCC
Nam Anh check-in triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh: Internet

Dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda cũng cho thấy sự quan tâm của du khách trong nước đối với Hà Nội đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tìm kiếm từ khách quốc tế cũng tăng 84%, cho thấy sức hút của Hà Nội không chỉ đối với du khách trong nước mà còn trên bản đồ du lịch quốc tế trong dịp lễ này.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ chính thức diễn ra vào 6h30 tại Quảng trường Ba Đình. Sự kiện trọng đại này có sự tham gia của đầy đủ các lực lượng, bao gồm các khối diễu binh trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước, với khoảng 16.000 người tham gia. Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình và đường Hùng Vương, các đoàn diễu binh sẽ chia thành 8 hướng trên các tuyến phố của Hà Nội để người dân có thể chiêm ngưỡng và hòa mình vào không khí ngày lễ trọng đại của đất nước.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *