Đối với những người lính già, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là một sự kiện lịch sử trọng đại, mà còn là dịp để nhìn lại cả cuộc đời gắn bó với cách mạng. Ông Lê Ngọc Bình, một cựu chiến binh ở Thanh Trì, Hà Nội, là một trong số đó.
Năm 1945, ông Bình tham gia giành chính quyền tại quê nhà Thanh Chương, Nghệ An. Đến năm 1949, ông xung phong nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Trung đoàn 57, Sư đoàn 304, tham gia nhiều chiến dịch quan trọng như Thượng Lào và Điện Biên Phủ. Sau đó, vào tháng 10/1954, ông cùng đơn vị tiếp quản thủ đô Hà Nội. Một năm sau, ông chuyển sang Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngày trước đại lễ, ông Bình luôn theo dõi sát sao các chương trình liên quan đến diễu binh trên truyền hình, háo hức chờ đợi ngày trọng đại. Thấu hiểu mong muốn của cha, con cháu ông đã cùng nhau chuẩn bị chu đáo để ông có thể tham dự sự kiện ý nghĩa này.

Các con trai lớn của ông Bình đảm nhận việc chăm sóc sức khỏe cho cha. Người con trai út chuẩn bị hành trang, bao gồm in thông tin về ông, dán lên xe lăn, treo ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc để ông được tạo điều kiện thuận lợi nhất. Do ông Bình phải lọc thận hai năm nay, anh Lê Ngọc Thường đã liên hệ với Bệnh viện Xanh Pôn để sau khi lọc thận vào ngày 1/9, cha anh có thể đứng ở khu vực bệnh viện, chứng kiến khoảnh khắc lịch sử vào sáng hôm sau.
Tuy nhiên, do thời tiết Hà Nội thay đổi thất thường, sức khỏe của ông Bình giảm sút. Vì vậy, đêm 29/8, gia đình quyết định đưa ông đi xem buổi tổng duyệt. “Bố tôi như ngọn đèn dầu trước gió. Lễ chính thức lại đông đúc, chúng tôi sợ lỡ mất cơ hội”, anh Thường chia sẻ. Bốn người con, cháu mang theo thuốc men, đồ ăn, cùng nhau đưa ông đến phố Khâm Thiên, trình bày với lực lượng chức năng và được Công an Hà Nội bố trí xe đưa đến khu vực dành cho cựu chiến binh. “Tôi mệt, nhưng vui lắm, đây có lẽ là cơ hội cuối rồi”, ông Bình xúc động nói. Sau đó, ông còn nhận được thư mời của Văn phòng Tổng Bí thư tham dự đại lễ 2/9.
Cùng với ông Bình, hàng nghìn cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước cũng về Ba Đình để mừng 80 năm Quốc khánh. Nhiều người được con cháu đưa đi, nhưng cũng có những người tự bắt xe khách, thậm chí đi xe máy để kịp dự lễ. Ông Nguyễn Văn Minh, 68 tuổi, một cựu chiến binh dân tộc Co ở Quảng Ngãi, chia sẻ: “Tuổi này rồi, khó có dịp về thủ đô thêm lần nữa”. Tương tự, Hoàng Anh, 29 tuổi, từ TP HCM bay về quê để đưa ông nội, ông Nguyễn Văn Báu, 85 tuổi, một cựu chiến binh từng tham chiến tại thành cổ Quảng Trị năm 1972, ra Hà Nội dự lễ. “Ông 85 tuổi rồi nên coi đây là chuyến đi cuối đời”, cô tâm sự. Dù Hà Nội mưa to vào ngày 29/8, ông Báu vẫn giục con cháu đưa ông ra xếp hàng từ chiều và được xếp ở vị trí ưu tiên. “Nhìn khí tài hiện đại thể hiện sự lớn mạnh của quân đội, ông vui và xúc động lắm”, Hoàng Anh kể.

Một cựu chiến binh khác, ông Nguyễn Xuân Thường, 75 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội, không chọn mặc áo lính hay đeo huân chương, mà cùng con cháu về Ba Đình xem sơ duyệt diễu binh vào ngày 27/8. Ông từng là đặc công, chiến đấu ở miền Nam và chiến trường Campuchia. 40 năm trước, nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất, ông đã cùng gia đình đứng ở Nhà hát lớn xem diễu binh. Lần này, dù sức khỏe yếu sau hai lần phẫu thuật sỏi mật, ông vẫn quyết tâm đi. “Tôi phải có mặt để thấy sự hy sinh của mình và đồng đội có ý nghĩa thế nào, đất nước hùng mạnh ra sao so với 40 năm trước”, ông Thường, người bệnh binh mất 58% sức khỏe, bày tỏ. Chứng kiến từng đoàn quân tiến qua lễ đài, nhìn khí tài hùng dũng, ông không khỏi xúc động.
Sau 80 năm, ông Thường được cùng gia đình ngồi giữa hòa bình, ngắm nhìn những thành tựu của đất nước. Trong lễ sơ duyệt, ông mặc sơ mi trắng, quàng khăn đỏ in cờ Tổ quốc, ngồi cùng con cháu chờ đợi nhiều giờ. “Chiến tranh đã qua rồi. Được là một công dân bình thường, ở cạnh gia đình, là hạnh phúc lớn nhất. Không được ưu tiên, tôi cũng không thấy buồn chút nào”, ông chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress