Ngày 1/9, Liverpool chính thức công bố bản hợp đồng kỷ lục với tiền đạo Alexander Isak từ Newcastle United, khép lại một mùa hè chuyển nhượng đầy biến động. Ngôi sao người Thụy Điển đã hoàn tất kiểm tra y tế và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, kéo dài đến năm 2031, đồng thời khoác lên mình chiếc áo số 9 tại sân Anfield.
Chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng mới, Isak bày tỏ sự hào hứng: “Đây là một hành trình dài để tôi có thể đến đây. Tôi cảm thấy tự hào khi trở thành một phần của câu lạc bộ và rất mong chờ được gặp gỡ các đồng đội, người hâm mộ, để cùng nhau chinh phục những danh hiệu cao quý”.
Để có được sự phục vụ của Isak, Liverpool đã phải chi ra mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử Ngoại hạng Anh, lên tới 175,5 triệu USD. Con số này vượt qua kỷ lục cũ do chính họ thiết lập khi chiêu mộ tiền vệ Florian Wirtz từ Leverkusen với giá 170 triệu USD.

Trước đó, Liverpool đã gửi lời đề nghị ban đầu trị giá 160 triệu USD nhưng bị Newcastle từ chối. “Chích chòe” kiên quyết chỉ nhả người với mức giá 200 triệu USD, dẫn đến việc Isak có những động thái gây sức ép lên ban lãnh đạo đội bóng. Anh đã bỏ chuyến tập huấn trước mùa giải, công khai chỉ trích câu lạc bộ vì không giữ lời hứa và không tham gia hai trận đấu đầu tiên của mùa giải.
Bước ngoặt của thương vụ đến khi Newcastle tìm được người thay thế xứng đáng, đó là tiền đạo Nick Woltemade từ Stuttgart với mức phí 105 triệu USD.
Isak tự tin vào khả năng đóng góp cho đội bóng mới: “Tôi nghĩ mình còn nhiều điều cần phải cải thiện. Là một tiền đạo, nhiệm vụ chính của tôi là ghi bàn, nhưng tôi muốn cống hiến nhiều hơn thế cho tập thể. Tôi đến đây để giành mọi danh hiệu”.

Cùng ngày, một thương vụ khác của Liverpool đã không thành công. Crystal Palace đã bất ngờ rút lui vào phút chót trong việc bán trung vệ Marc Guehi, mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận về mức phí 47,4 triệu USD.
Theo ESPN, Crystal Palace ban đầu đồng ý bán Guehi và thậm chí cho phép cầu thủ này kiểm tra y tế. Tuy nhiên, chủ tịch Steve Parish đã thay đổi quyết định vào phút cuối do không tìm được người thay thế phù hợp. Trước đó, huấn luyện viên Oliver Glasner cũng nhiều lần khẳng định mong muốn giữ Guehi ở lại sân Selhurst Park.
Mặc dù vụ Guehi không thành công, Liverpool vẫn trải qua một kỳ chuyển nhượng kỷ lục với tổng chi phí lên tới 584,5 triệu USD. Bên cạnh Isak và Wirtz, đội bóng còn chiêu mộ tiền đạo Hugo Ekitike (106 triệu USD từ Frankfurt), hậu vệ trái Milos Kerkez (54 triệu USD từ Bournemouth), hậu vệ phải Jeremie Frimpong (40 triệu USD từ Leverkusen) và thủ môn Giorgi Mamardashvili (40 triệu USD từ Valencia).
Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng thu về một khoản tiền đáng kể từ việc bán các cầu thủ. Jarell Quansah (sang Leverkusen với giá gần 50 triệu USD) và Trent Alexandre-Arnold (sang Real Madrid với giá 11 triệu USD) đều là những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ, mang lại 100% lợi nhuận theo quy định về Lợi nhuận và Bền vững của Ngoại hạng Anh (PSR). Ngoài ra, họ còn bán thủ môn dự bị Caoimhin Kelleher (Brentford – 17 triệu USD), Darwin Nunez (Al Hilal – 61,5 triệu USD), Luis Diaz (Bayern Munich – 88 triệu USD) và cho Kostas Tsimikas (Roma), Harvey Elliott (Aston Villa) mượn.
Admin
Nguồn: VnExpress