Vào đêm ngày 1/9, nhiều đồng nghiệp thân thiết như Quyền Linh, Hữu Tiến, Việt Hương, Hạnh Thúy, Gia Bảo, Hùng Thuận và Quách Tuấn Du đã lặng lẽ đến viếng diễn viên Ngọc Trinh tại nhà riêng của bà ngoại cô, nằm trong một con hẻm trên đường Lê Hồng Phong. Được biết, Ngọc Trinh sống tại một căn hộ chung cư gần đó.
Linh cữu của nữ diễn viên được trang trí trang trọng với hoa cúc và lan trắng xen lẫn sắc tím, đặt ở gian giữa của ngôi nhà. Gia đình đã chọn một bức ảnh Ngọc Trinh mặc áo dài, tươi cười rạng rỡ để làm di ảnh. Mẹ của Ngọc Trinh, vừa từ Mỹ trở về, suy sụp trước sự mất mát đột ngột và được người thân chăm sóc. Bà đã kịp nhìn mặt con gái lần cuối trước khi Ngọc Trinh qua đời.

Em gái và những người thân trong gia đình thay phiên nhau đón tiếp khách đến viếng. Thỉnh thoảng, em gái Ngọc Trinh lại hướng ánh mắt thất thần lên di ảnh của chị. Nữ diễn viên đã nhập viện cấp cứu hơn một tuần trước khi ngất xỉu tại nhà. Trước đó, cô đã gọi điện video cho mẹ ở Mỹ, than phiền về tình trạng mệt mỏi. Gia đình cho rằng có thể do cô làm việc quá nhiều, nhưng sức khỏe của Ngọc Trinh ngày càng xấu đi. Gia đình đã nhờ bác sĩ duy trì sự sống cho cô bằng ống thở để mẹ cô kịp về gặp mặt trước khi cô trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 1/9.
Ngọc Trinh vốn là người kín tiếng về đời tư, vì vậy gia đình mong muốn tôn trọng ý nguyện của cô, đề nghị khách viếng không chụp ảnh hoặc quay phim. Em gái cô chia sẻ: “Chị tôi ra đi thanh thản, nhẹ nhàng.”
Lễ viếng diễn ra trong không khí trang nghiêm, không kèn trống, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào và những cái ôm chia sẻ giữa đồng nghiệp. Nghệ sĩ Hữu Tiến, người bạn thân thiết gần 30 năm của Ngọc Trinh, ngồi lặng lẽ dưới mái hiên nhà hàng xóm, giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt. Anh xúc động nói: “Tôi từng vài lần đưa Trinh vào bệnh viện vì những cơn đau dạ dày thường niên của cô ấy, nhưng tôi vẫn không dám tin rằng lần này Trinh đã ra đi mãi mãi.”
Lần cuối Hữu Tiến gặp Ngọc Trinh là vào cuối tháng 5. Gần đây, khi cô bắt đầu thực hiện luận văn thạc sĩ về sân khấu, về tác phẩm “Dạ cổ hoài lang”, cả hai đã hẹn gặp để trao đổi chuyên môn. Tuy nhiên, anh chưa thu xếp được thời gian, và Ngọc Trinh còn hỏi đùa: “Giận gì tôi mà không chịu gặp vậy?”. Dù vậy, họ vẫn thường xuyên trò chuyện trong nhóm chat trên Facebook.

Khoảng 10 ngày trước, Hữu Tiến bắt đầu thấy lạ khi tin nhắn của anh không được trả lời. Qua lời kể của trợ lý của Ngọc Trinh, anh mới biết sức khỏe của bạn mình đã suy giảm. Theo trợ lý, Ngọc Trinh đã ngất xỉu sau khi đi bộ dưới sân chung cư và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó chuyển vào phòng hồi sức và rơi vào hôn mê. Ngọc Trinh không muốn làm phiền mọi người nên đã dặn trợ lý không thông báo tin này cho nhiều người, vì “chỉ muốn bạn bè nhìn thấy mình lúc đẹp nhất mà thôi”.
Bạn bè và đồng nghiệp đều biết Ngọc Trinh mắc bệnh dạ dày nhiều năm qua. Nữ diễn viên từng phải ngừng đóng phần tiếp theo của phim “Mùi ngò gai” vì lý do sức khỏe. Gần đây, nhiều người gặp Ngọc Trinh đều nhận thấy cô gầy đi nhiều so với trước, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Nhiếp ảnh gia Trần Đức Thịnh kể rằng vào tháng 5, Ngọc Trinh đã gọi điện nhờ anh chụp một bộ ảnh để mừng sinh nhật tuổi 51. Khi gặp lại sau một thời gian, anh thấy nữ diễn viên gầy gò nhưng vẫn làm việc rất hăng say. Cô đã chọn chụp năm bộ trang phục khác nhau và liên tục thay đổi kiểu tóc, trang điểm.
Đứng bên linh cữu, thắp nén hương, diễn viên Hòa Hiệp không kìm được nước mắt. Anh nghẹn ngào: “Tôi không dám tin rằng mình phải đưa tiễn chị theo cách này.” Cả hai đã cùng tham gia bộ phim “Mùi ngò gai” năm 2006 và được khán giả yêu thích, thường xuyên được “ghép đôi”.
Lần cuối Hòa Hiệp gặp Ngọc Trinh là vào ngày 15/8 tại sân khấu kịch Hồng Vân. Lúc đó, cô đến để xin ý kiến chuyên môn cho luận văn thạc sĩ của mình. Thấy Ngọc Trinh ốm hơn trước, Hòa Hiệp đã hỏi thăm và khuyên cô giữ gìn sức khỏe. Ngọc Trinh cười và nói sẽ cố gắng “trông đầy đặn hơn”. Cả hai sau đó đã quay một video vui và dự định đăng lên TikTok.

Hòa Hiệp là một trong những đồng nghiệp thân thiết nắm rõ tình hình sức khỏe của Ngọc Trinh từ khi cô nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của gia đình, anh không thể chia sẻ thông tin này với ai và cũng không thể vào thăm vì Ngọc Trinh đang hôn mê. Anh chia sẻ: “Cảm giác bứt rứt khi không thể chia sẻ thông tin với mọi người, lo sợ sẽ nhận tin dữ, đến bàng hoàng trước sự thật, thật sự rất kinh khủng.”
Hòa Hiệp bày tỏ sự hối hận vì chưa thể thu xếp thời gian để dẫn Ngọc Trinh đi ăn như đã hứa. Cả hai cũng đã lên kế hoạch tái diễn vở “Mưa bóng mây” và thực hiện một số dự án chung khác, nhưng tất cả đều chưa thể thực hiện.
Trong những tuần gần đây, Ngọc Trinh đang trong kỳ nghỉ hè của trường nên không bận rộn với công việc giảng dạy. Cô dành thời gian rảnh rỗi cho các dự án cá nhân và sở thích như chạy bộ, quay vlog về du lịch và ẩm thực. Lần cuối Ngọc Trinh cập nhật thông tin trên trang cá nhân là vào ngày 18/8 với một video vui đùa bên bạn bè. Người em thân thiết của nữ diễn viên cho biết vào ngày này, họ còn thực hiện một video khác và Ngọc Trinh vẫn rất hoạt bát, thích cười đùa. Hai ngày sau, anh nhận được tin cô nhập viện. Trước đó vài ngày, Ngọc Trinh đã đưa cha đi núi Bà Đen ở Tây Ninh.

Trước khi qua đời, Ngọc Trinh ấp ủ nhiều kế hoạch, trong đó quan trọng nhất là bảo vệ luận án thạc sĩ vào cuối năm. Hữu Tiến nghẹn ngào: “Đề tài Trinh đã nộp cho nhà trường, chỉ chờ ngày bảo vệ, nhưng giờ thì không thể nữa rồi.” Theo Hòa Hiệp, Ngọc Trinh cũng đang hoàn tất thủ tục để sang Mỹ thăm mẹ, nhưng mọi thứ đã dang dở.
Lễ động quan của diễn viên Ngọc Trinh sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 4/9, sau đó thi hài cô sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.
Diễn viên Phạm Thị Ngọc Trinh sinh năm 1974, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, cô đã yêu thích cải lương và thần tượng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Khi còn học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (TP.HCM), NSƯT Bạch Lan, lúc đó là Giám đốc Đoàn Kịch Trẻ Thành phố, đã mời cô về đoàn đóng một số vai chính trong các vở “Hoài Thu của tôi”, “Nữ sinh”, “Hoa thiên lý trên cao”. Cô từng là diễn viên của Sân khấu 135, Sân khấu 5B, Sân khấu Idecaf và Sân khấu Trần Cao Vân.
Ngoài diễn kịch, Ngọc Trinh còn tham gia đóng phim dài tập và làm MC cho Đài Truyền hình TP.HCM. Cô được khán giả yêu thích qua vai Vy trong bộ phim truyền hình hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc “Mùi ngò gai” năm 2006, một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. Sau đó, cô tham gia dàn dựng nhiều vở kịch sân khấu và truyền hình như “Chỉ có thể là yêu”, “Kẻ nói dối đa tình”, “49 ngày yêu”.
Ngọc Trinh từng đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong vở “Đời như ý”), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở “49 ngày yêu”) và giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong “Trái tim nhảy múa”). Năm 2019, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Năm 2009, Ngọc Trinh kết hôn với nhà sản xuất phim Kim Se Hyuk (Hàn Quốc), nhưng sau nhiều năm cả hai đã ly hôn. Cô vừa diễn kịch, đóng phim, vừa tham gia một số game show với vai trò giám khảo và nhà sản xuất.
Admin
Nguồn: VnExpress