Ngày 4/9, Tổ chức Guinness Thế giới chính thức công nhận bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất thế giới thuộc về họa sĩ Chu Nhật Quang, sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng qua nhiều vòng sơ khảo, chung khảo và giám định độc lập. Sự kiện này diễn ra sau vòng đo đạc, thẩm định cuối cùng của Hội đồng Giám định quốc tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội vào ngày 3/9.

Tác phẩm sơn mài đặc biệt này gồm hai mặt, với kích thước ấn tượng: dài 7,2 mét và cao 2,4 mét. Hiện tại, bức tranh đang được trưng bày trong triển lãm “Mùa xuân độc lập” của Chu Nhật Quang tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Mặt trước của tác phẩm tái hiện hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Mặt còn lại, mang tên “Mùa xuân dân tộc”, khắc họa niềm vui của người dân Việt Nam trong ngày độc lập.

Họa sĩ Chu Nhật Quang đã bắt đầu thực hiện bức tranh sơn mài này từ cuối năm 2019, khởi đầu bằng việc ghép vóc thành một khối duy nhất trước khi tiến hành vẽ. Anh chia sẻ rằng tác phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng cao độ trong từng chi tiết, điều này đã khiến anh mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Trong quá trình sáng tác, anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng về bố cục, tạo hình kiến trúc, bối cảnh lịch sử và trang phục của lực lượng vũ trang, cũng như thiết kế lễ đài tại quảng trường Ba Đình vào thời điểm lịch sử đó.
Họa sĩ Chu Nhật Quang bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi một tác phẩm mang đậm chất liệu hội họa truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần dân tộc, được lan tỏa đến công chúng trên toàn thế giới.
Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, việc xác lập kỷ lục Guinness không chỉ là thành tựu cá nhân của họa sĩ Chu Nhật Quang mà còn góp phần quan trọng trong việc quảng bá nghệ thuật sơn mài Việt Nam ra thế giới. Ông đánh giá cao bức họa, cho rằng nó thể hiện phong thái và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng “Hồn cốt, thần thái Hồ Chủ tịch vẫn hiện hữu nhưng được diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật của tuổi 9x, trẻ trung, mới mẻ, dám khác biệt,” và coi đây là một tín hiệu tích cực cho sự chuyển giao thế hệ trong mỹ thuật Việt Nam.
Chu Nhật Quang, 30 tuổi, là một tài năng trẻ đã tốt nghiệp trường Mỹ thuật Santa Ana (Mỹ) và khoa Mỹ Thuật Ứng dụng Đại học RMIT Australia. Anh là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ có niềm đam mê và gắn bó sâu sắc với nghệ thuật sơn mài.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Chu Nhật Quang là con của đạo diễn, họa sĩ, NSƯT Chu Lượng và là cháu nội của họa sĩ, NSND Chu Mạnh Chấn. Anh sớm được nuôi dưỡng tình yêu hội họa và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc. Năm ngoái, anh đã tổ chức triển lãm “Dấu thiêng” tại Hoàng thành Thăng Long, trưng bày 52 bức tranh sơn mài khổ lớn về chủ đề di sản, đất nước, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.
Triển lãm “Mùa xuân độc lập” giới thiệu 17 tác phẩm sơn mài cỡ lớn của Chu Nhật Quang, được sáng tác từ năm 2019. Các tác phẩm này đã được trưng bày từ ngày 18/8 đến 5/9, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Admin
Nguồn: VnExpress