Câu chuyện về một cổ vật chứa đựng lời nguyện ước tình yêu được phát hiện tại Trung Quốc đang gây sốt trên mạng xã hội Weibo, đặc biệt vào dịp lễ Thất tịch vừa qua. Sự việc bắt đầu từ năm 1986, khi các nhà khảo cổ tiến hành khai quật khu vực chân tháp của chùa Pháp Môn ở tỉnh Thiểm Tây để phục vụ công tác trùng tu. Tại đây, họ đã phát hiện một cung điện ngầm bí mật.

Một năm sau, cánh cửa dẫn vào cung điện được mở ra, hé lộ một kho báu vô giá gồm xá lợi Phật (xương ngón tay của Đức Phật) cùng hơn 2.000 cổ vật quý hiếm có niên đại từ thời Đường. Trong số đó, một tấm trang trí hình bông hoa đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Sau khi tháo lớp đồng bên ngoài, các nhà khảo cổ vô cùng bất ngờ khi phát hiện những dòng chữ khắc trên lớp gỗ bên trong, hé lộ tâm nguyện sâu kín của người thợ thủ công tên Thôi Khánh Khả.
Những dòng chữ được khắc vào năm 871 không hề chứa đựng những lời cầu xin về danh vọng hay tài lộc. Thay vào đó, Thôi Khánh Khả đã gửi gắm một ước nguyện chân thành dành cho người vợ của mình: “Đệ tử Thôi Khánh Khả kiếp sau nguyện được sống cùng Tào Thị”. Bên cạnh đó, người thợ này cũng cầu nguyện cho cha mẹ được siêu thoát và mong muốn những điều tốt đẹp đến với tất cả chúng sinh.
Cổ vật đặc biệt này được đặt ở vị trí trang trọng trên đỉnh của cung điện dưới lòng đất, thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật. Được chế tác từ các vật liệu như bạc, gỗ và đồng, tác phẩm này là sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa Phật giáo và kỹ thuật thủ công mỹ nghệ đặc sắc của thời Đường. Hiện nay, nó được xếp vào danh sách bảo vật quốc gia của Trung Quốc và được trưng bày tại Bảo tàng chùa Pháp Môn.

Câu chuyện về “bức thư tình” được phát hiện sau hơn 1.100 năm đã lay động trái tim của rất nhiều người, ca ngợi tình nghĩa sâu sắc và sự lãng mạn của người xưa. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ cảm xúc trên Weibo, với những bình luận như: “Một ngàn năm đã trôi qua, chắc hẳn tâm nguyện của ông ấy đã thành hiện thực rồi nhỉ?”.
Chùa Pháp Môn, theo sử sách ghi lại, được đặt tên bởi vua Đường Cao Tổ Lý Uyên, vị hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Đường (trị vì từ năm 618 đến 626). Ngôi chùa này từng là một thánh địa Phật giáo quan trọng trong thời kỳ hưng thịnh của nhà Đường. Sau khi được khai quật vào năm 1987, xá lợi Phật đã được tôn trí và cho phép Phật tử chiêm bái tại nhiều ngôi chùa ở các quốc gia và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan.
Admin
Nguồn: VnExpress