Câu chuyện về người đàn ông tự xưng là Tanaka Hajime, mất trí nhớ và lang thang đi tìm thân phận, đang thu hút sự chú ý đặc biệt tại Nhật Bản. Với chiều cao khoảng 1,65m và độ tuổi ước chừng từ 30 đến 40, Tanaka chỉ còn nhớ những hình ảnh rời rạc như biển hiệu Glico ở Osaka hay ngọn núi Phú Sĩ. Anh phân biệt được cơm và bánh mì, nhưng lại không hề biết đến những món ăn phổ biến như gà rán hay thịt heo xào gừng.
Hành trình của Tanaka bắt đầu khi anh dùng số tiền ít ỏi mình có để mua lều và thức ăn, sống ẩn dật trong núi suốt ba tuần. Đến cuối tháng 8, anh tìm đến cảnh sát tỉnh Shimane để nhờ giúp đỡ. Mặc dù cảnh sát đã tiến hành chụp ảnh và lấy dấu vân tay, nhưng danh tính của anh vẫn là một bí ẩn.

Chỉ với những ký ức mơ hồ, Tanaka đã quyết định đi bộ hơn 230 km đến Osaka, hy vọng tìm được manh mối về thân phận của mình. Trên đường đi, anh đã bị tạm giữ 10 ngày vì mang theo dao. Sau khi trình bày hoàn cảnh, anh được trả tự do và nhận được sự hỗ trợ về chỗ ở từ một tổ chức phúc lợi xã hội. Hiện tại, anh đang làm thêm tại một quán ăn để trang trải cuộc sống.
“Nỗi sợ lớn nhất không phải là thiếu thốn vật chất, mà là không biết mình là ai,” Tanaka chia sẻ. Anh quyết định công khai câu chuyện của mình với giới truyền thông, với hy vọng rằng người thân hoặc bạn bè có thể nhận ra anh qua một dấu hiệu đặc biệt: mái tóc mào gà mà anh để khi được phát hiện.

Câu chuyện của Tanaka nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Nhật Bản, làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Một số người cho rằng tình tiết này quá ly kỳ, giống như một bộ phim. Những người khác lại hoài nghi, cho rằng anh đang dàn dựng hoặc che giấu điều gì đó.
Tổ chức phúc lợi xã hội đang bảo trợ cho Tanaka Hajime cho biết họ đã nhận được khoảng 300 tin báo sau khi câu chuyện của anh được lan tỏa rộng rãi. Một vài manh mối cho thấy anh có thể đến từ Tokyo, nhưng danh tính thực sự của Tanaka Hajime vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Cuộc tìm kiếm thân phận của anh vẫn tiếp tục, với hy vọng một ngày nào đó bí ẩn này sẽ được giải đáp.
Admin
Nguồn: VnExpress