Cảnh sát bang Victoria, Australia, vừa thông báo treo thưởng một triệu đô la Australia (tương đương 659.000 USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Desmond Freeman, 56 tuổi, nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng khiến hai cảnh sát thiệt mạng.
Vụ việc xảy ra vào ngày 26/8 khi một nhóm khoảng 10 cảnh sát, bao gồm các thành viên đội điều tra tội phạm tình dục và tội phạm liên quan đến trẻ em, đến nhà riêng của Freeman ở Victoria để thực hiện lệnh khám xét. Theo cáo buộc, Freeman đã nổ súng vào nhóm cảnh sát này, khiến điều tra viên Neal Thompson, 59 tuổi, và cảnh sát cấp cao Vadim De Waart, 35 tuổi, tử vong. Một cảnh sát khác bị thương và đã trải qua phẫu thuật.

Cảnh sát đã bắn trả nhưng dường như không gây thương tích cho Freeman. Nghi phạm sau đó đã trốn vào khu rừng rậm gần thị trấn Porepunkah. Các nhà chức trách cho biết Freeman có kỹ năng sinh tồn trong môi trường hoang dã.
Hơn 450 cảnh sát đã tham gia cuộc truy lùng Freeman trong hơn 10 ngày qua, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
“Khoản tiền thưởng này phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, cũng như quyết tâm của chúng tôi trong việc tìm ra Freeman nhanh nhất có thể, để đảm bảo ông ta không còn là mối đe dọa đối với cộng đồng,” điều tra viên Dean Thomas thuộc đội điều tra án mạng của cảnh sát Victoria nhấn mạnh. Đây được xem là mức treo thưởng kỷ lục tại bang Victoria cho việc truy bắt một nghi phạm.
Lần cuối cùng Freeman xuất hiện, ông ta mặc quần thể thao màu xanh lá cây đậm, áo mưa cùng màu, đi bốt nâu và đeo kính đọc sách. Cảnh sát tin rằng Freeman vẫn mang theo vũ khí và khuyến cáo người dân không nên tiếp cận ông ta.
Tuần trước, lực lượng chức năng đã khám xét nhà và tạm giữ vợ con của Freeman. Vợ của nghi phạm đã kêu gọi chồng ra đầu thú.
Theo truyền thông Australia, Freeman tự nhận mình là “công dân có chủ quyền,” một phong trào tin rằng họ không bị ràng buộc bởi luật pháp nhà nước.
Các vụ nổ súng gây chết người là tương đối hiếm ở Australia, và trường hợp cảnh sát thiệt mạng lại càng hiếm hơn. Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào năm 2023, trong một vụ nổ súng tại đài tưởng niệm quốc gia, khiến một cảnh sát thiệt mạng.
Australia đã áp dụng lệnh cấm vũ khí tự động và bán tự động kể từ vụ xả súng năm 1996 ở Port Arthur, Tasmania, khi một tay súng giết chết 35 người.
Admin
Nguồn: VnExpress