Tôi là một phụ nữ 29 tuổi, đã kết hôn được một năm và hiện chưa có con. Cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu với một thỏa thuận mà chồng tôi đưa ra: cả hai cùng bật định vị trên điện thoại để “biết nhau ở đâu, cho yên tâm”. Ban đầu, tôi thấy điều này có vẻ hợp lý và chấp nhận.
Tuy nhiên, theo thời gian, tôi dần nhận ra rằng anh ấy sử dụng việc định vị này như một công cụ để kiểm soát tôi. Chỉ cần tôi ghé một quán cà phê với bạn bè lâu hơn dự kiến, anh ấy sẽ nhắn tin ngay lập tức hỏi lý do. Đã có lần, vì điện thoại sắp hết pin, tôi tắt định vị và chưa kịp giải thích thì anh ấy đã gọi điện để truy hỏi tôi đang ở đâu và đi với ai.
Việc đi làm về muộn cũng trở thành một vấn đề. Tôi luôn phải nhắn tin báo trước, nếu không anh ấy sẽ kiểm tra lịch sử di chuyển của tôi. Thậm chí, có một lần tôi đang bí mật đi mua quà sinh nhật cho anh ấy, anh ấy vẫn gọi điện và hỏi tại sao tôi lại đến khu vực đó.

Tôi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng trên hết là sự mệt mỏi. Tôi hiểu rằng chồng tôi yêu và lo lắng cho tôi, nhưng cảm giác bị giám sát liên tục khiến tôi không hề thoải mái. Tôi khao khát có một chút không gian riêng tư, ngay cả khi đã kết hôn.
Tôi đã nhiều lần muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về vấn đề này, nhưng lại sợ anh ấy hiểu lầm rằng tôi đang che giấu điều gì đó. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi lo sợ nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm vợ chồng. Hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt và bế tắc. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người để giải quyết tình huống này.
Admin
Nguồn: VnExpress