Cô Gaúcha, một cư dân của thành phố Porto Alegre, đã tốt nghiệp khóa đào tạo bảo mẫu vào năm 2022. Tuy nhiên, sau hơn 50 cuộc phỏng vấn, cô vẫn chưa nhận được bất kỳ lời mời làm việc nào. Cô tin rằng ngoại hình của mình là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thất nghiệp này.

Chia sẻ với hơn 520.000 người theo dõi trên trang cá nhân, Gaúcha tâm sự: “Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình thiếu kinh nghiệm. Nhưng sau quá nhiều lần bị từ chối, tôi tin rằng lý do thực sự nằm ở một yếu tố khác. Các đường cong cơ thể của tôi dường như thu hút sự chú ý hơn là bằng cấp.”
Theo Gaúcha, trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em, một ngoại hình quá hấp dẫn có thể trở thành một bất lợi. Nhiều bà mẹ lo ngại rằng một người giúp việc quá gợi cảm có thể khiến chồng họ xao xuyến. Cô gái trẻ này cho rằng mình đang phải đối mặt với một nghịch lý, một dạng “mất đặc quyền của sắc đẹp”, điều mà lẽ ra phải mang lại lợi thế cho những người có ngoại hình ưa nhìn.

Không thể tìm được công việc bảo mẫu, Gaúcha quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Cô nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người theo dõi. “Vì những đường cong của tôi luôn thu hút sự chú ý, tôi quyết định biến chúng thành một phần trong công việc của mình,” cô chia sẻ.
Gaúcha cho biết, nhiều người chỉ nhìn nhận cô như một nhà sáng tạo nội dung dành cho người lớn mà không biết rằng cô từng mơ ước một cuộc sống khác. “Dù không còn làm công việc bảo mẫu nữa, hình ảnh mà tôi từng theo đuổi vẫn luôn ở trong tôi. Một bên là sự ổn định, bên kia là sự tự do,” cô nói. Sự giằng xé giữa hai con đường này vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô.
Admin
Nguồn: VnExpress