Forrest Hayes, một giám đốc điều hành 51 tuổi của Google, tận hưởng cuộc sống giàu sang trong căn nhà trị giá 3 triệu đô la ở khu phố sang trọng của Santa Cruz, California. Để giải tỏa căng thẳng công việc, ông thường tìm đến chiếc du thuyền “Escape” dài 14 mét, neo đậu tại Cảng Santa Cruz.
Chiếc du thuyền được trang bị những thiết bị công nghệ hiện đại nhất, trị giá khoảng 200.000 đô la, bao gồm một hệ thống an ninh tinh vi với camera độ phân giải cao. Bên trong, Forrest không tiếc tiền đầu tư vào các tiện nghi sang trọng, như trần bọc da và ghế ngồi trị giá 8.000 đô la.
Vào một đêm tháng 11 năm 2013, cụ thể là ngày 22, Forrest đã ở lại trên du thuyền mà không về nhà. Sự lo lắng của gia đình đã thúc đẩy họ liên lạc với thuyền trưởng được thuê. Khi lên thuyền kiểm tra, thuyền trưởng kinh hoàng phát hiện thi thể của Forrest trong cabin chính và ngay lập tức gọi số 911.
Cuộc điều tra bắt đầu, và các nhà điều tra đã xem xét điện thoại di động của Forrest, khám phá ra một thông tin gây sốc: ông có một tài khoản cá nhân trên trang web hẹn hò “Seeking Arrangement”.
Ban đầu, cảnh sát được thông báo rằng không có video từ camera an ninh ghi lại cabin của thuyền. Tuy nhiên, thực tế là một đoạn video đã được tải lên máy chủ đám mây. Sau ba tháng và một lệnh của tòa án, cảnh sát đã thu được đoạn video ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của Forrest.
Mặc dù cảnh sát không công khai đoạn video, họ đã mô tả chi tiết những gì đã xảy ra vào đêm đó giữa Forrest và một phụ nữ trẻ, tóc đen, quyến rũ, với những hình xăm đặc trưng. Theo lời kể của cảnh sát, đó là một buổi tiệc riêng tư, có sự xuất hiện của ma túy.
Cảnh sát cho biết cặp đôi chào nhau bằng một cái ôm nhanh chóng, trò chuyện, sau đó người phụ nữ lấy ra heroin và các dụng cụ để chuẩn bị tiêm. Sau khi tự tiêm một liều, cô tiếp tục tiêm cho Forrest. Vị giám đốc có vẻ lo lắng, nhưng vẫn đồng ý.
Ngay sau đó, Forrest bắt đầu vật vã trong đau đớn. Cô gái cố gắng vực ông dậy, vỗ vào mặt và giữ đầu ông khi Forrest gục xuống ghế. Tuy nhiên, cô đã không gọi 911. Thay vào đó, đoạn video cho thấy cô đã cố gắng xóa mọi dấu vết chứng minh sự có mặt của mình, như xóa dấu vân tay và dọn dẹp các dụng cụ sử dụng ma túy, trong khi Forrest nằm bất động trên sàn.
Người phụ nữ thậm chí còn cầm ly rượu vang đi vòng quanh cabin, bước qua người Forrest.
Đoạn video ghi lại cảnh Forrest nằm trên sàn cabin trong suốt bảy phút. Đó là khoảng thời gian mà nhân viên y tế có thể đến để cứu mạng ông.
Nhờ đoạn video, cảnh sát đã xác định được người phụ nữ có hình xăm đặc biệt này trùng khớp với một tài khoản trên trang web hẹn hò mà Forrest sử dụng. Cô ta là Alix Tichelman, một người mẫu 26 tuổi.
Vị giám đốc giàu có của Google đã tìm thấy cô người mẫu trẻ này trong một thế giới khá bí mật, nơi tên thật hiếm khi được sử dụng.
Alix và Forrest gặp nhau ở Las Vegas thông qua một trang web trực tuyến có trụ sở tại đây. Nhưng đó không phải là một trang web hẹn hò thông thường.

Brandon Wade, CEO triệu phú 43 tuổi của Seeking Arrangement, thành lập trang web này vào năm 2006, và hiện có gần bốn triệu thành viên trên toàn thế giới. Brandon giải thích rằng Seeking Arrangement là một trang web hẹn hò với “Sugar Daddy”, kết nối đàn ông và phụ nữ trẻ muốn gặp gỡ những người giàu có. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận rằng đây là nơi sắp xếp các mối quan hệ tình dục vì tiền.
Cảnh sát Steve Clark, người phụ trách vụ án Forrest, không đồng tình: “Danh xưng của những người này là Sugar Baby và Sugar Daddy, ai cũng hiểu hàm ý đằng sau những từ ngữ đó”.
Brandon tự hào rằng danh sách thành viên của trang web bao gồm cả nhân viên của các công ty hàng đầu trong danh sách Fortune 500, trong đó có cả Google. Khoảng 40% đàn ông tham gia trang web đã kết hôn, sẵn sàng chi từ 1.000 đến hơn 10.000 đô la tiền quà cáp hàng tháng cho Sugar Baby.
Sau cái chết của Forrest, cảnh sát bắt đầu theo dõi Alix trên mạng. Khi cô ta đăng lên Facebook “dự định quay lại bang Georgia”, cảnh sát quyết định đóng giả một “Sugar Daddy” để dụ cô ta xuất hiện và bắt giữ.
Một thám tử đã tạo một hồ sơ hẹn hò dưới danh tính khác, bịa ra toàn bộ câu chuyện về bản thân. Sau đó, đội điều tra đăng tải thông tin đó lên web và liên hệ với Alix thông qua Seeking Arrangement.
Với mật danh “Sebastian”, thám tử này bắt đầu gửi email và nhắn tin cho Alix, hy vọng có thể gặp mặt. Cuối cùng, họ đã thuyết phục được Alix đến gặp để thỏa thuận về mại dâm và tiền.
Cảnh sát đã gửi vài trăm đô la vào tài khoản ngân hàng của Alix với lời hứa trả thêm ít nhất 1.000 đô la khi gặp mặt. Tuy nhiên, Alix chê họ keo kiệt, nói rằng nhiều khách hàng trả gấp đôi số tiền đó.
Tám tháng sau cái chết của Forrest, Alix lại xuất hiện ở hạt Santa Cruz, lần này tại một khu nghỉ dưỡng hẻo lánh. Một lần nữa, cô ta mang theo heroin trong túi, mong đợi gặp gỡ “Sugar Daddy”.

Khi cảnh sát xuất hiện, tự nhận là những người đã liên lạc trên mạng, Alix khóc và tỏ ra hoảng loạn. Cảnh sát bắt giữ Alix vì tội mại dâm và buộc tội cô liên quan đến cái chết của Forrest.
Chad Cornell, bạn trai của Alix, đã rất sốc khi biết tin cô bị bắt. Chỉ vài giờ trước khi Alix gặp Forrest vào đêm định mệnh đó, cô đã ở bên Chad.
“Hôm đó chúng tôi đi chơi, cô ấy kể rằng vài bạn học cũ đang ở Santa Cruz, có một chiếc du thuyền và cô ấy định đi chơi với họ. Tối đó, cô ấy đánh thức tôi dậy bằng một cuộc điện thoại, có vẻ rất hoảng loạn”, Chad kể lại.
Alix nói rằng bạn bè sử dụng heroin và các loại ma túy mạnh trên thuyền khiến cô cảm thấy khó chịu và phải rời đi. Chad nghe thấy Alix khóc sụt sùi, giọng buồn bã.
Tìm kiếm Alix trên Google, cảnh sát phát hiện ra tài khoản Twitter của cô ta là AKKennedyxx, tự giới thiệu là người mẫu, stylist, gái mại dâm, vũ công thoát y. Chad hoàn toàn không biết bạn gái mình bán dâm, chỉ nghĩ cô là một người mẫu đắt show, thường kiếm được 1.000 đô la tiền thù lao.
Qua điều tra, Alix đã gặp nhiều rắc rối ở tuổi thiếu niên, bị rối loạn ăn uống và nghiện ma túy, nhiều lần tự cắt tay. Ở tuổi 20, Alix bắt đầu làm việc tại các câu lạc bộ thoát y.
Tháng 9 năm 2013, hôn phu của Alix là Dean Riopelle, 53 tuổi, chết vì dùng heroin quá liều. Chính cô đã gọi 911 sau khi phát hiện Dean bất tỉnh tại nhà riêng ở Bắc Atlanta.
Sự việc xảy ra chỉ hai tháng trước khi Alix ở cùng giám đốc điều hành Google khi ông qua đời. Cảnh sát ngạc nhiên vì có nhiều điểm tương đồng trong hai vụ việc.
Todd, một doanh nhân ở Atlanta, tự nhận là bạn thân của Alix, cho biết Dean từng nhiều lần giúp Alix cai nghiện nhưng không thành công. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2013, chỉ 10 ngày trước khi tử vong vì sốc thuốc, Dean phát hiện Alix đăng bài quảng cáo dịch vụ mại dâm. Cô muốn kiếm tiền để thỏa mãn cơn nghiện.
“Cô ấy yêu Dean, muốn ở bên Dean, nhưng cô ấy có một bí mật đen tối sâu thẳm”, Todd nói.
Dean vô cùng tức giận và đòi chuyển hết đồ đạc của Alix ra khỏi nhà ngay hôm sau. Alix sau đó khai với cảnh sát rằng đang ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng động như tiếng đổ vỡ. Cô chạy vào phòng ngủ và thấy Dean nằm trên sàn.
Khám nghiệm tử thi cho thấy Dean đã sử dụng hỗn hợp heroin, thuốc giảm đau và rượu gây tử vong.
Ngày 30 tháng 10 năm 2013, Alix rời đến California. Cô lập tức quảng cáo trên mạng và tìm được “khách sộp” chỉ trong vài ngày.
Ngày 2 tháng 11 năm 2013, Alix kể với Todd rằng đã gặp được “anh chàng tuyệt vời”, ngày mai cô sẽ lên thuyền và nhận được 400 đến 500 đô la tiền mặt, cùng một tấm séc 2.000 đô la. Todd khá chắc chắn rằng “anh chàng trên thuyền” mà Alix nhắc đến chính là Forrest.
Ba tuần sau, vào ngày định mệnh 22 tháng 11, Alix lại ở cùng Forrest trên du thuyền.
Alix đối mặt với án tù gần 20 năm với cáo buộc giết Forrest, cùng với tội tàng trữ ma túy và mại dâm.
Các luật sư bào chữa khẳng định cô không phải là một kẻ giết người máu lạnh, mà mọi chuyện chỉ là một tai nạn khi hai người cùng sử dụng ma túy. Các luật sư cho biết Forrest đã rất háo hức tham gia vào đêm đó, thậm chí còn dùng đèn pin điện thoại di động để chỉ cho Alix chỗ tiêm.
Tại phiên điều trần ngày 19 tháng 5 năm 2015, trước sự chứng kiến của cha mẹ, Alix bất ngờ nhận tội ngộ sát. Thông qua luật sư, cô xin lỗi gia đình Forrest: “Đó là một tai nạn, tôi đã hoảng loạn và tôi rất xin lỗi”.
Alix bị kết án sáu năm tù, nhưng nếu trừ đi thời gian gần một năm ngồi tù chờ xét xử và được thẩm phán giảm án, cô có thể sẽ chỉ phải thụ án hơn hai năm.
Sau phiên điều trần, lại có một diễn biến bất ngờ khác. Công tố viên Rafael Vasquez cho biết gia đình Forrest nói rằng họ không bao giờ muốn Alix bị buộc tội.
“Gia đình không muốn vụ án này được đưa ra xét xử, họ sẽ rất vui nếu vụ án bị hủy bỏ”, Vasquez giải thích. Ông cho biết gia đình không muốn đoạn video quay trên thuyền của Forrest bị công khai để phải chịu sự soi mói và chế giễu.

Công tố viên đồng ý với luật sư bào chữa rằng Alix không hề vô tâm khi Forrest ngã quỵ. “Việc cô ấy cố gắng đánh thức ông ấy dậy, đấm vào ngực, tát vào mặt, cố nâng ông ấy lên, rồi giữ, ôm chặt cho thấy sự lo lắng rõ ràng. Bạn cũng có thể thấy cô ấy khóc, rồi hét lên để đánh thức ông ấy, điều đó chắc chắn không phù hợp với một người hành động với ý định giết người”, Vasquez giải thích.
Tuy nhiên, công tố viên cho biết tội của Alix là không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp cứu. Cô là người duy nhất có thể giúp đỡ nhưng đã không làm, thay vào đó còn tự ý tiêu hủy bằng chứng và bỏ mặc nạn nhân chết ở đó.
Alix được thả khỏi tù vào năm 2017 và bị trục xuất về Canada, khép lại một chương đen tối trong cuộc đời cô và những người liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress