Anita Moorjani, tác giả cuốn tự truyện nổi tiếng “Trở về từ cõi chết” (Dying to be me), hiện là một diễn giả tâm linh được nhiều người biết đến. Cuốn sách, ra mắt lần đầu năm 2012 và được dịch sang tiếng Việt vào tháng 7 vừa qua, kể về hành trình cá nhân đầy biến động của bà.
“Trở về từ cõi chết” chia thành ba phần chính. Mở đầu là những hồi ức về tuổi thơ của Moorjani, tiếp đến là trải nghiệm cận tử ở tuổi 47, và cuối cùng là những suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống sau khi vượt qua lằn ranh sinh tử.

Năm 2002, Anita Moorjani nhận chẩn đoán mắc bệnh ung thư hệ bạch huyết. Ban đầu, bà từ chối các phương pháp hóa trị và xạ trị vì đã chứng kiến những tác động tiêu cực của chúng lên người thân. Tuy nhiên, khi bệnh tình ngày càng trở nặng và các liệu pháp khác không mang lại kết quả, sức khỏe của bà suy yếu nghiêm trọng. Đến đầu năm 2006, Moorjani rơi vào trạng thái hôn mê do các cơ quan nội tạng ngừng hoạt động.
Trong thời điểm nguy kịch đó, các bác sĩ thông báo rằng đã quá muộn để cứu chữa. Thế nhưng, sau 30 giờ hôn mê, bà đã hồi tỉnh một cách kỳ diệu. Đáng chú ý, chỉ bốn ngày sau đó, các khối u trong cơ thể Moorjani đã giảm đi khoảng 70%, và bà hoàn toàn khỏi bệnh chỉ trong vòng năm tuần, rồi được xuất viện.

Trong cuốn tự truyện, Moorjani kể lại rằng trong suốt 30 giờ hôn mê, bà vẫn nhận thức được rằng mình “đang chết” và cảm thấy bản thân tách rời khỏi thể xác. Một chương trong phần ba của cuốn sách được dành để phân tích nguyên nhân gây bệnh và quá trình hồi phục của bà. Bà nhận ra rằng, trước đây, nỗi sợ bị người khác đánh giá và mong muốn làm hài lòng tất cả mọi người đã khiến bà mất kết nối với bản chất thật và mục đích sống của mình. Chính nỗi sợ hãi cuộc sống và cái chết đã khiến bà tự giới hạn bản thân, nhìn thế giới như một nơi đầy rẫy hiểm nguy.
“Tôi đã cố gắng làm mọi thứ, từ tha thứ, thanh tẩy, chữa lành đến cầu nguyện và thiền định. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tôi đơn giản là không thể hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình”, bà chia sẻ.
Tuy nhiên, Anita Moorjani nhấn mạnh rằng độc giả không nhất thiết phải trải qua trải nghiệm cận tử để nhận ra những điều kỳ diệu của cuộc sống. Bà giải thích rằng cơ thể con người vốn rất thông minh, và bệnh tật là một cách để cơ thể cảnh báo rằng: “Đây không phải là cách bạn nên sống cuộc đời mình. Bạn cần khởi động lại trực giác, kích hoạt năng lượng bên trong và bắt đầu tỏa sáng”. Bà cho rằng việc cố gắng tuân theo những khuôn mẫu xã hội hoặc dồn năng lượng ra bên ngoài có thể dẫn đến kiệt sức và làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh.
Sinh ra trong một gia đình theo đạo Hindu truyền thống ở Singapore, Anita Moorjani từng trăn trở về việc phụ nữ không có quyền thực hiện ước mơ của mình. Khi trưởng thành, bà đã từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt để tìm kiếm tình yêu đích thực và sự giải thoát cho bản thân.
Mặc dù là một cuốn sách bán chạy và lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times, “Trở về từ cõi chết” cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Nhà báo Vicky Allen của tờ The Herald Scotland cho rằng câu chuyện của Moorjani làm dấy lên những lo ngại về cách mọi người phản ứng với bệnh tật, đặc biệt là ung thư, vì “không nên coi ung thư là một căn bệnh có thể được giải quyết bằng tâm trí và tư duy tích cực”.
Năm 2007, tờ SCMP đã đăng tải một bài viết phân tích ca bệnh của Moorjani dưới góc độ y khoa. Bác sĩ ung thư kiêm bác sĩ huyết học T.K. Chan, một trong những người trực tiếp điều trị cho bà, cho rằng Moorjani được cứu sống nhờ các chuyên gia y tế đã dẫn lưu phổi sau khi bà nhập viện, và sau đó tiến hành hóa trị – phương pháp mà bà từng từ chối trong suốt bốn năm.
Bác sĩ Chan nhận định: “Tôi không thể nói liệu trải nghiệm tâm linh có ích hay không. Tôi chỉ có thể nói rằng bà ấy đã hồi phục tốt hơn mong đợi so với một bệnh nhân nguy kịch. Đó là một sự hồi phục đáng kinh ngạc. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn nhờ hóa trị và việc dẫn lưu phổi khẩn cấp. Về mặt khoa học, nếu bà từ chối cách điều trị của chúng tôi mà vẫn hồi phục, thì có thể là nhờ trải nghiệm tâm linh đó. Nhưng trên thực tế, bà đã được hóa trị, nên không thể kết luận điều gì một cách tuyệt đối.”
Trên các trang Amazon và Goodreads, “Trở về từ cõi chết” nhận được lần lượt 4,6 và 4,1 trên 5 sao. Nhiều độc giả đánh giá cuốn tự truyện này thú vị, mang đến một góc nhìn mới về cuộc sống, đồng thời truyền tải thông điệp yêu thương bản thân và xua tan nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, một số người cho rằng nội dung sách lặp lại nhiều chi tiết và cách viết còn vòng vo. Một tài khoản trên Goodreads nhận xét rằng một vài kết luận của Anita Moorjani chỉ phù hợp ở mức độ trải nghiệm cá nhân và không nên áp dụng cho tất cả mọi người.
Anita Moorjani sinh năm 1959 tại Singapore, trong một gia đình người Ấn Độ. Năm bà hai tuổi, gia đình chuyển đến Hong Kong sinh sống. Nhờ hoàn cảnh gia đình và nền giáo dục Anh, bà thông thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Ấn Độ bản ngữ. Sau này, bà học thêm tiếng Pháp. Ngoài viết sách, bà còn là một diễn giả nổi tiếng, từng đi diễn thuyết khắp thế giới. Hiện bà đang sống tại Mỹ cùng chồng. Tại Việt Nam, bà còn một tác phẩm khác đã được dịch ra tiếng Việt, đó là cuốn “Sức mạnh của người thấu cảm”.
Admin
Nguồn: VnExpress