Đoạn video ghi lại một ngày điển hình của phụ huynh khi con em quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè, đã thu hút sự chú ý và tạo nên sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng bởi sự chân thực và hài hước.
Từ 6 giờ sáng, một ngày bận rộn của các bậc cha mẹ bắt đầu. Họ trở thành những “tài xế công nghệ” bất đắc dĩ, không khoác áo xanh quen thuộc nhưng vẫn miệt mài trên mọi nẻo đường. Công việc đầu tiên trong ngày là “cuộc chiến” gọi con thức giấc, thúc giục ăn sáng để kịp giờ đến trường.
Sau khi đưa con đến lớp, phụ huynh lại tất bật trở về nhà để lo toan công việc gia đình, chuẩn bị bữa ăn. Đến trưa, họ lại tiếp tục hành trình đưa đón con. Cứ thế, vòng lặp này tiếp diễn liên tục như một thước phim quay chậm. Khoảnh khắc “cao trào” nhất có lẽ là cảnh phụ huynh chen chúc, ngóng trông trước cổng trường, cố gắng tìm kiếm bóng dáng con mình giữa đám đông. Lịch trình của họ dày đặc và bận rộn không kém bất kỳ ứng dụng gọi xe nào.
Khi tiếng chuông tan trường vang lên, phụ huynh lại tiếp tục “cuốc xe” cuối cùng trong ngày, thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một ca trực đầy căng thẳng.
Đoạn video không chỉ mang đến những tràng cười sảng khoái mà còn khắc họa một cách chân thực và sinh động sự vất vả, hy sinh nhưng cũng đầy ắp tình yêu thương của các bậc cha mẹ. Sau khi xem xong, nhiều người không khỏi thốt lên: “Làm cha mẹ đúng là một nghề, mà nghề này chẳng có ngày nghỉ!”.
Admin
Nguồn: VnExpress