Bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Loewe đánh dấu một chương đặc biệt, khi Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson gửi gắm những dấu ấn cuối cùng trước khi chia tay nhà mốt Tây Ban Nha. Bộ sưu tập không chỉ là thời trang, mà còn là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và thủ công, hai yếu tố then chốt trong hành trình sáng tạo của Anderson.
Lấy cảm hứng từ di sản của hai nghệ sĩ lừng danh Josef và Anni Albers, Anderson đã hợp tác cùng quỹ mang tên họ để biến những bộ trang phục thành những tác phẩm nghệ thuật sống động.
Những thiết kế mới nhất gợi nhớ đến “Homage to the Square”, chuỗi tác phẩm hội họa nổi tiếng với hình vuông làm chủ đạo của Josef Albers, một họa sĩ và nhà lý thuyết nghệ thuật người Đức. Suốt hơn 25 năm, Albers đã miệt mài sáng tạo với ba đến bốn hình vuông lồng vào nhau, liên tục biến đổi sắc độ để nghiên cứu sự tương tác giữa màu sắc và hình khối. Đây chính là dấu ấn đặc trưng, khẳng định vị thế của ông trong lịch sử nghệ thuật hiện đại.
Bên cạnh đó, các thiết kế dệt may lại khơi gợi tinh thần sáng tạo của Anni Albers, một nghệ sĩ dệt bậc thầy và cũng là bạn đời của Josef. Với Anni, mỗi sợi chỉ không chỉ đơn thuần là chất liệu, mà còn là ngôn ngữ để kể chuyện và truyền tải cảm hứng. Nhờ vậy, mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập đều mang một tuyên ngôn nghệ thuật riêng biệt.
Trong chiến dịch quảng bá, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Arnaud Lajeunie, nữ diễn viên người Anh Raffey Cassidy xuất hiện đầy ấn tượng. Cô không hóa thân vào bất kỳ nhân vật nào, mà chỉ đơn giản là chính mình, thể hiện cá tính và tài năng qua nhiều góc độ khác nhau. Trong một bức ảnh, Cassidy cầm trên tay chiếc túi da Loewe với các mảng màu hình vuông, gợi nhớ đến loạt tranh “Homage to the Square” của Josef Albers.
Đại sứ thương hiệu Jiang Quiming cũng góp mặt trong bộ sưu tập với thiết kế áo dệt kim quá khổ, một trang phục từng là biểu tượng của Loewe dưới thời Jonathan Anderson. Bề mặt đan len gợi nhớ đến cấu trúc trong các họa tiết trang trí quen thuộc của Anni Albers.
Nam diễn viên Felix Kammerer xuất hiện với vẻ ngoài trầm tĩnh, diện áo len cổ lọ dày dặn kết hợp cùng áo blazer kẻ caro. Trên tay anh là chiếc túi Puzzle kinh điển bằng da nâu, một thiết kế biểu tượng của nhà mốt Tây Ban Nha.
Chiếc túi Flamenco bằng da nappa mềm mại được làm mới với những mảng màu gợi nhớ đến tinh thần của Josef Albers. Thiết kế này không chỉ khẳng định tay nghề thủ công bậc thầy, mà còn thể hiện cách Loewe tiếp tục gắn kết thời trang với nghệ thuật, củng cố vị thế là một biểu tượng sáng tạo và tri ân di sản nghệ thuật hiện đại.
Để hoàn thiện hành trình sáng tạo ý nghĩa này, Loewe sẽ đồng hành cùng Les Foyers de Tambacounda, một trung tâm cộng đồng dành cho phụ nữ ở Senegal, do Quỹ Josef & Anni Albers và tổ chức phi lợi nhuận Le Korsa sáng lập. Sự đóng góp của thương hiệu sẽ hỗ trợ ba hoạt động chính: phát triển tập thể may địa phương Sutura, duy trì chương trình nghệ thuật tại Foyer dưới sự hướng dẫn của giảng viên từ trường Mỹ thuật Dakar, và triển khai dự án tái chế lốp xe nhằm bảo vệ môi trường.
Loewe Thu Đông 2025 không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập thời trang, mà còn là một dự án nghệ thuật đầy ý nghĩa, khép lại một thập kỷ thăng hoa của cả Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson và nhà mốt Tây Ban Nha.
Admin
Nguồn: VnExpress