Nhà Trắng: Ủng hộ giám định thư Trump gửi Epstein (keyword)

Trước cáo buộc về việc Tổng thống Donald Trump từng gửi thư chúc mừng sinh nhật cho tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ. Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt, khẳng định vào ngày 9/9 rằng tổng thống không hề viết hay ký vào bức thư này.

Bà Leavitt nhấn mạnh sự sẵn sàng của Nhà Trắng trong việc tiến hành giám định chữ viết để chứng minh sự vô can của ông Trump. Bà nói: “Tổng thống Mỹ sở hữu một trong những chữ ký nổi tiếng nhất thế giới, và điều đó đã kéo dài trong nhiều năm.” Bà cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông Trump đã ký séc gửi cho Epstein.

Theo quan điểm của Nhà Trắng, đảng Dân chủ đang cố gắng “gây hại” cho Tổng thống Trump bằng cách tập trung vào vụ án Epstein, đồng thời lợi dụng sự việc này để làm lu mờ những thành tựu mà chính quyền Trump đã đạt được.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới gần Nhà Trắng hôm 9/9. Ảnh: AP
Tổng thống Trump phát biểu với báo giới gần Nhà Trắng, 9/9 (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Cùng ngày, đích thân Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng phủ nhận việc ký hoặc viết bất kỳ thư chúc mừng sinh nhật nào gửi cho Epstein. Ông khẳng định: “Đó không phải chữ ký của tôi và không phải cách tôi nói chuyện.”

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, James Comer, người đang dẫn đầu cuộc điều tra của quốc hội về Epstein, cũng bày tỏ sự tin tưởng vào lời nói của ông Trump. Ông Comer, người đã yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến Epstein, bao gồm cả cuốn sách chứa bức thư bị nghi là của ông Trump, tuyên bố: “Tổng thống khẳng định không ký lên bức thư và tôi tin lời của ông ấy.”

Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie bày tỏ mong muốn ủy ban của ông Comer sẽ điều tra kỹ lưỡng về chữ ký trên bức thư. Ông nói: “Tôi không phải chuyên gia pháp y, song nó trông giống chữ ký của ông ấy. Hy vọng họ có thể tiến hành một số phân tích để làm rõ chuyện này.”

Mặc dù vậy, Hạ nghị sĩ Comer sau đó cho biết Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ khó có thể đầu tư nguồn lực để kiểm tra chữ ký đã được viết từ nhiều năm trước.

Được biết, bức thư gây tranh cãi đã được các nghị sĩ đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố trên mạng xã hội vào ngày 8/9. Bức thư chứa một thông điệp được viết trên hình vẽ phác thảo cơ thể một phụ nữ khỏa thân và dường như nằm trong cuốn sách tập hợp các lá thư mà bạn bè gửi cho Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông ta.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại cuộc họp báo hôm 9/9. Ảnh: AP
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt họp báo ngày 9/9 (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Bức thư ghi lại một đoạn đối thoại ngắn giữa “Donald” và “Jeffrey”. Phần cuối bức thư có lời chúc: “Có một người bạn thật là điều tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật và chúc mỗi ngày lại là một bí mật tuyệt vời khác,” được cho là của “Donald”, kèm theo chữ ký được cho là của ông Trump.

Jeffrey Epstein, sinh năm 1953, là một tỷ phú tài chính người Mỹ. Ông ta bị bắt tại New York vào tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Nếu bị kết tội, Epstein phải đối mặt với án tù lên đến 45 năm.

Epstein đã bác bỏ mọi cáo buộc. Trong thời gian chờ xét xử tại nhà tù Manhattan, New York, ông ta đã treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Sau cái chết của Epstein, giới chức Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra vụ án và quyết tâm truy tìm tất cả đồng phạm của tỷ phú này. Tổng thống Trump, người từng là bạn của Epstein, đã tuyên bố sẽ công khai hồ sơ nếu đắc cử, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện lời hứa này. Ông cũng nhiều lần kêu gọi cử tri Cộng hòa “đừng phí thời gian” vào vụ án, gây ra sự bất mãn trong một bộ phận người ủng hộ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *